Đồn cảnh sát ở Paris phải tạm đóng cửa vì... bọ chét

GD&TĐ - Một đồn cảnh sát tại thủ đô Paris (Pháp) mới đây đã phải tạm thời đóng cửa, sau sự bùng phát của bọ chét.

Đồn cảnh sát ở Paris phải tạm đóng cửa vì... bọ chét

Sự xuất hiện tràn lan của bọ chét khiến các sĩ quan cảnh sát phàn nàn rằng, nơi làm việc của họ trở nên “ô nhiễm”. Không ít nhân viên cảnh sát còn cho biết đã bị bọ chét cắn.

Theo Liên minh cảnh sát, các quan chức đã không xử lý dịch bệnh đúng cách và điều kiện làm việc trở nên vô cùng tồi tệ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

"Trong nhiều ngày qua, các nhân viên cảnh sát của CP19 đang trải qua một cuộc xâm chiếm của bọ chét, khiến điều kiện làm việc trở nên kinh khủng !!!”, bài đăng trên Twitter của Liên minh cảnh sát cho biết.

Bởi vậy, các sĩ quan đã yêu cầu đóng cửa đồn cảnh sát để khử trùng.

Theo thông tin từ tờ báo Le Parisien, đầu tuần này, các chuyên gia kiểm soát dịch đã vào tòa nhà để tiêu diệt bọ chét.

Liên minh cảnh sát đã chia sẻ với truyền thông rằng, một số nhân viên đã mang cả bọ chét về nhà, khiến gia đình cũng trở nên ô nhiễm. Các quan chức cho biết sẽ nêu vấn đề này trong cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ, ông Kouthe Castaner.

Theo Sky

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ