Đội tuyển Việt Nam đón tin vui bất ngờ từ FIFA

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng trước Lào trong trận mở màn AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong trận mở màn AFF Cup 2024 diễn ra vào tối 9/12 tại Viêng Chăn, tuyển Việt Nam đã giành chiến với tỷ số 4-1 trước chủ nhà Lào.

Ở trận đấu này, Hoàng Đức và các đồng đội đã gặp bế tắc trong việc tìm mành lưới của Lào trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã thi đấu tuyệt hay và ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối thủ với các pha lập công của Hai Long, Tiến Linh, Văn Toàn và Văn Vĩ.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Chúng ta có cùng 3 điểm như tuyển Indonesia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Trận thắng còn mang tới tin vui cho tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tính toán của trang Football-ranking (dựa theo cách tính điểm của FIFA), "Rồng vàng" đã được cộng 1,3 điểm sau chiến thắng trước Lào, qua đó tăng 1 bậc (vượt qua tuyển Madagascar) để xếp hạng 115 thế giới với tổng điểm 1.162,41 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cũng được cộng 1,8 điểm sau chiến thắng trước Myanmar ở trận ra quân, tăng một bậc lên xếp thứ 124 thế giới với 1.136,91 điểm.

Trước đó, tuyển Thái Lan đã được cộng 0,95 điểm sau chiến thắng 10-0 trước Timor Leste song vẫn dậm chân ở vị trí 97 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.

Tuyển Campuchia cũng được cộng 0,9 điểm sau trận hòa 2-2 trước Malaysia trong trận ra quân và đang xếp thứ 180 thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.