Đôi nhân tình làm giả giấy tờ đất lừa đảo hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - Cần tiền tiêu xài, đôi nhân tình làm giả giấy tờ đất rồi mua bộ con dấu để lừa gần 500 triệu đồng của người dân.

Đôi nhân tình làm giả giấy tờ đất để lừa đảo tại cơ quan điều tra.
Đôi nhân tình làm giả giấy tờ đất để lừa đảo tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố đôi tình nhân chuyên làm giả giấy tờ đất nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo điều tra, từ tháng 4-5/2019, do cần tiền tiêu xài, Trương Công Tấn (SN 1993) và người tình là Tống Thị Hồng Hạnh (SN 1996, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) bàn nhau làm giả giấy tờ đất để mang đi thế chấp vay tiền.

Sau đó, Tấn lên mạng Internet tìm một nơi làm giả giấy tờ rồi đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đứng tên là Tống Thị Hồng Hạnh và một bộ dấu giả để đóng.

Khi có giấy tờ đất giả trong tay, Hạnh mang đi lừa thế chấp để vay của 3 người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột với số tiền 445 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch vay tiền của người dân, Tấn giả danh là nhân viên của Văn phòng công chứng tư, trực tiếp nhận làm dịch vụ công chứng tại nhà.

Sau đó các đối tượng còn giả chữ ký của các Công chứng viên, ký tên trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ có liên quan và dùng con dấu giả để đóng vào giấy tờ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.