Thủ khoa Ngữ văn vươn lên từ “nốt lặng”
Với 17,75 điểm, Nguyễn Ngọc Linh (lớp 9A, Trường THCS Hưng Dũng, phường Trường Vinh, Nghệ An) đã trở thành thủ khoa môn chuyên Ngữ văn – môn có tỷ lệ chọi cao nhất vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – năm 2025. Chia sẻ về thành quả này, Ngọc Linh vui mừng nói: “Trúng tuyển vào ngôi trường chuyên mơ ước là mục tiêu lớn nhất của em trong năm học vừa qua. Nhưng khi biết tin mình đạt điểm thủ khoa môn chuyên, em thực sự rất bất ngờ và cảm xúc vỡ òa sau bao nhiêu lo lắng, chờ đợi”.
Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Không chỉ với đề thi chung của Sở GD&ĐT Nghệ An, mà kể cả ở kỳ thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đề môn Ngữ văn cũng được ra theo cấu trúc mới.

Ngọc Linh chia sẻ bản thân em thích đề ra theo cấu trúc mới này. Nếu như đề ra tác phẩm trong sách giáo khoa, học sinh không thực sự xuất sắc, nhưng chăm chỉ, luyện tập nhiều lần, ghi nhớ nội dung kiến thức thì đều có thể làm được bài. Còn với đề mở, ngữ liệu mới, sẽ phân hóa học sinh và những ai có năng lực, khả năng cảm thụ văn chương, kỹ năng làm bài sẽ có cơ hội phát huy. Vì vậy, khi nhận đề thi chuyên, dù ngữ liệu dài nhưng Ngọc Linh có tốc độ đọc nhanh, và viết không ngừng nghỉ đến kín 16 trang giấy thi.
Ngọc Linh chia sẻ: “Em thích câu hỏi nghị luận xã hội bàn về tuổi trẻ và những nốt lặng. Nếu như nốt thăng đại diện cho sự thành công trái ngọt thì nốt lặng là những khó khăn, thử thách mà con người phải đối mặt. Bản thân em, nốt lặng chính là việc không lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh môn văn năm lớp 9. Điều đó khiến em rất hụt hẫng, buồn và tiếc nuối. Nhưng sau đó em không cho phép mình buồn quá lâu và trở lại việc học với mục tiêu mới là thi vào trường chuyên Phan Bội Châu”.
Nữ sinh cũng cho rằng, đôi khi trong cuộc sống cần những nốt lặng để tạo động lực, quyết tâm vượt lên khó khăn, trở ngại. Khi gặt hái được thành tựu thì cảm nhận rõ hơn giá trị của nốt thăng trong cuộc sống. Ngọc Linh cũng đã trích câu nói mà bản thân rất tâm đắc “cuộc đời rất đáng sống và sống sao cho đáng” trong phần kết bài viết của mình như một lời nhắc nhở bản thân luôn nỗ lực, dù kết quả thế nào cũng không còn hối tiếc.

Cô Phan Thị Phượng, giáo viên bồi dưỡng Ngữ văn cho biết, cô không trực tiếp dạy Ngọc Linh từ đầu cấp, mà đến năm lớp 8 em mới chuyển từ Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (huyện Nam Đàn cũ) về Trường THCS Hưng Dũng. “Qua các bài kiểm tra tôi phát hiện em có lối viết khá hay, cảm nhận văn chương một cách mới mẻ và có cá tính. Quá trình học tập, dù kết quả chọn đội tuyển thi tỉnh trước đó chưa như mong đợi, nhưng em đã sớm lấy lại tinh thần, tiếp tục ôn tập với quyết tâm cao hơn. Vì vậy, việc đạt điểm cao nhất môn chuyên Ngữ văn là kết quả xứng đáng với năng lực và sự cố gắng, kiên trì của Linh”, cô Phan Thị Phương chia sẻ.
Được học sinh nhận xét là cô giáo tận tình, tâm huyết, lo lắng nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giảng dạy, cô Phan Thị Phượng cho hay học sinh khi tham gia thi cử chắc chắn sẽ có áp lực nhất định. Để có được thành quả, các em phải luyện tập, đọc nhiều, viết nhiều. Việc nghiêm khắc để các em hình thành thói quen nghiêm túc, kiên trì trong học tập. Bản thân cô cũng có thời điểm bị ốm, sức khỏe không đảm bảo, nhưng để học sinh giữ vững guồng ôn tập, cô cũng không cho phép mình nghỉ ngơi mà vẫn gọi các em đến nhà làm bài tập, luyện đề. Nhờ sự nỗ lực đó, năm nay, cô có 4 học sinh đậu vào lớp chuyên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Thủ khoa Hóa học - đam mê sẽ không áp lực
Cùng lớp 9A Trường THCS Hưng Dũng, em Lê Khánh Hưng là thủ khoa thi vào lớp chuyên Hóa học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trước đó, em cũng là học sinh duy nhất của Trường THCS Hưng Dũng thi và đạt giải Ba cấp tỉnh môn Hóa học.
Nói về hành trình ôn tập và theo đuổi Hóa học, nam sinh cho biết em thích môn học này từ năm lớp 6, khi chỉ mới làm quen một số bài học trong sách môn Khoa học tự nhiên. Niềm đam mê này của Hưng nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, trong đó mẹ là người “tìm thầy” hợp với con để khơi gợi, phát triển năng lực môn Hóa học.

Với mục tiêu thi học sinh giỏi tỉnh và thi chuyên Hóa vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nên đến hè lớp 8, Lê Khánh Hưng đã gấp rút hoàn thành chương trình Toán và tiếng Anh lớp 9. Bước vào năm lớp 9, ngoài buổi học chính khóa trên lớp, thời gian còn lại em đều tập trung cho Hóa học. Chỉ đến thời điểm nước rút, Hưng mới quay lại dành thời gian hệ thống kiến thức 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để thi lớp 10. Trong đó ưu tiên hơn cho môn Văn vì em cho rằng mình không có thế mạnh về môn này. Hoàn thành Kỳ thi vào lớp 10, điểm nền Hưng đạt 27,50 điểm, trong đó điểm thi môn Ngữ văn đạt 9,25 là một bất ngờ lớn đối với nam sinh giỏi Hóa.
Về môn chuyên Hóa học, ngoài thầy cô bồi dưỡng ở trường, Hưng còn xin học thêm ở các thầy cô trường khác và học trực tuyến. Có thời điểm, không muốn bỏ lỡ lớp học thêm của giáo viên nào, nên Hưng học nhiều ca liên tiếp, thường xuyên ăn tối ngay trên xe lúc di chuyển từ trường đến lớp học thêm
“Em thấy mỗi thầy cô đều có phương pháp, cách dạy học riêng với nguồn tài liệu, đề thi thử phong phú. Bản thân em yêu thích Hóa học nên không thấy vất vả khi phải học và làm rất nhiều bài tập. Ngược lại, nếu gặp một bài tập khó và tự giải được thành công em lại thấy rất vui sướng và có cảm hứng chinh phục các đề bài khác.
Với quá trình học tập miệt mài, đam mê đó, nên khi bước vào phòng thi môn chuyên Hóa học, Lê Khánh Hưng không gặp câu hỏi bất ngờ nào và bình tĩnh làm bài. Sau khi thi xong, khảo lại bài, em thấy mình chỉ sai duy nhất 1 câu có liên quan đến phần lý thuyết lớp 8 nhưng lo lắng cách trình bày không trọn vẹn, Hưng chỉ dám chấm mình được 17 điểm và khá tự tin sẽ trúng tuyển. Đến khi báo điểm, Lê Khánh Hưng chính thức được 18,88 điểm và giành vị trí thủ khoa.

Chia sẻ về bí quyết học và thi, Lê Khánh Hưng cho hay dù học thêm nhiều nhưng bản thân phải chăm chỉ, cố gắng làm nhiều bài tập, rèn phản xạ và tính cẩn thận, chi tiết khi làm bài. Bên cạnh đó, kiến thức trong sách giáo khoa hết sức quan trọng. Dù học nâng cao đến đâu thì nền tảng kiến thức vẫn là sách giáo khoa, khi đọc kỹ em thấy có rất nhiều bài học, bài tập minh họa rất thú vị.
Cô Nguyễn Thị Minh Thương – giáo viên môn Hóa học, Trường THCS Hưng Dũng cũng đánh giá cao năng lực, sự cầu thị, ý thức tự giác học tập một cách nghiêm túc của Khánh Hưng. “Nếu như gặp một bài tập khó, em sẵn sàng hỏi thầy cô, lên mạng để tìm ra cách giải, theo đuổi cho đến tận cùng. Sau mỗi lần thầy cô chữa bài, em đều xem lại cẩn thận để tìm thấy lỗi sai của bản thân và tự khắc phục. Đó là những điều hiếm có ở một học sinh lớp 9. Với danh hiệu thủ khoa lớp chuyên Hóa học vào trường chuyên, tôi mong em tiếp tục phát huy đam mê và đạt được những thành quả cao hơn”, cô giáo bồi dưỡng của Khánh Hưng chia sẻ.
Năm học này Trường THCS Hưng Dũng cũng đã có một mùa thi thành công với 27 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Dũng cho biết: “Thành quả này là sự nỗ lực của học trò, đồng hành của phụ huynh thì và tâm huyết, tận tụy, không ngừng trau dồi chuyên môn của giáo viên trong dạy học, bồi dưỡng. Đây cũng là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt trong năm học tiếp theo”.