Độc chiêu đối phó với trộm của bố

GD&TĐ - Sáng sớm, ông bố kể với con trai:

Độc chiêu đối phó với trộm của bố
Độc chiêu đối phó với trộm của bố

- Hôm qua có một thằng trộm lẻn vào nhà mình đấy.

- Xong sao ạ? - cậu con trai ngạc nhiên.

- Xong rồi nó bị kẹt ở ô cửa sắt nhà mình, chỉ thò được một cẳng vào, còn cả người lủng lẳng giữa không trung.

- Sao bố không báo công an?

- Nói cho mày biết, báo công an là hành động quá tầm thường, không phù hợp với phong cách của bố mày, biết chưa?

- Thế lúc đó bố làm gì?

- Đứng trước mặt nó cười nửa tiếng, đi vệ sinh, xong vào phòng ngủ nốt.

- !!!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ