Đỗ Thị Hà: Hành trình Miss World 2021 vẫn chưa kết thúc

GD&TĐ - Sau khi chung kết Miss World 2021 bị hủy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải tâm thư đầy xúc động.

Theo như dự kiến, vào ngày 17/12, chung kết cuộc thi Miss World 2021 sẽ được diễn ra vô cùng hấp dẫn nhưng do dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức Miss World đã phải ra thông báo tạm hoãn tới 90 ngày. Đây được xem là một quyết định chưa từng có trong lịch sử cuộc thi nhan sắc này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Puerto Rico cho hay đã có tất cả 17 người nhiễm Covid-19 bao gồm cả thí sinh lẫn nhân viên kỹ thuật trong khuôn khổ cuộc thi, mặc dù họ đều đã tiêm vắc xin đủ liều và không ai phải nhập viện. Tuy nhiên, họ vẫn phải cách ly 10 ngày và đây là điều bắt buộc.

Thông cáo báo chí phát đi của ban tổ chức cuộc thi ghi rõ: “Sau cuộc họp với các chuyên gia y tế và thảo luận với Bộ Y tế Puerto Rico, ban tổ chức đã đưa ra quyết định hoãn đêm chung kết phát sóng toàn cầu tại Puerto Rico. Đêm chung kết sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày tới.”

Sau khi thông tin trên được đưa ra, nhiều khán giả tại Việt Nam đã bày tỏ lo lắng đối với tình trạng sức khỏe của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Bởi theo Đỗ Thị Hà, quãng thời gian qua cô rất thân với 4 người đẹp đến từ Ấn Độ, Indonesia, Cameroon, Bahamas và 4 người bạn của đại diện nhan sắc Việt đã trở thành là F0. Thậm chí, người đẹp xứ Thanh cho biết còn tiếp xúc gần, ôm hôn thân thiết thí sinh đến từ Bahamas. Rất nhiều người lo lắng cho Đỗ Thị Hà vì như vậy rất có thể cô bị nhiễm Covid-19.

Theo kết quả được Đỗ Thị Hà chia sẻ từ Puerto Rico, người đẹp đến từ Việt Nam đã có kết quả âm tính. Cô chia sẻ hình ảnh chụp lại kết quả xét nghiệm Covid-19 lên trang mạng xã hội cá nhân và cho biết: "Cả nhà mình yên tâm, kết quả xét nghiệm của Hà âm tính". Hoa hậu cũng đăng kèm ảnh chụp tờ kết quả.

Đỗ Thị Hà: Hành trình Miss World 2021 vẫn chưa kết thúc  ảnh 1
Đỗ Thị Hà: Hành trình Miss World 2021 vẫn chưa kết thúc  ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà viết: "Thật sự bây giờ cảm xúc của mình rất khó tả. Mình đã khóc khi xem lại video tổng hợp này. Hành trình đến với Miss World 2021 của mình tính ra là đã được 1 năm và mình đã trải qua rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi đăng quang, mình luôn bận rộn với lịch trình trong cương vị là tân Hoa hậu, sau đó thì dịch, rồi Tết đến và hết một năm.

Ra Tết hoạt động được 1,2 tháng lại một đợt dịch nữa ập tới. Đỉnh điểm nhất là đợt dịch kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, đây là thời điểm nóng, và mình gần như không hoạt động trực tiếp cùng ekip. Thật may mắn giữa tháng 10 mình bay được vào Sài Gòn và gặp mọi người, mình có hơn 1 tháng để chuẩn bị các công việc quan trọng còn lại. Vì chỉ có vỏn vẹn 1 khoảng thời gian ngắn mà khối lượng công việc khá nhiều, nên nhiều hôm lịch trình trình của mình bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Nhiều hôm về mệt nhưng mình không nản lòng, mình tiếp tục cố gắng, cố gắng.

Rồi ngày hạnh phúc nhất cũng đến, ngày mình cầm lá cờ Tổ quốc và mang trên mình hình ảnh cũng như trách nhiệm đại diện đất nước. Mình hào hứng phấn khởi, cũng là lần đầu đi máy sang nước ngoài nên mình rất vui, đi đến sân bay thấy mọi người nhìn mình đều hồ hởi chào. Sang đến nước bạn, khác văn hóa, khác ngôn ngữ nhưng mình cũng sẵn sàng thích nghi, hòa đồng cùng các bạn. Mình đã có 1 tháng thật đẹp ở đây. Vui vẻ có , hạnh phúc có, áp lực cũng có.

Thật sự thi quốc tế áp lực lắm mọi người ạ. Có hôm do đọc một số thông tin trên mạng khiến mình suy nghĩ nhiều nhưng mình không thể nói, vì mình còn phải tiếp tục hành trình đầy cao đẹp này. Mình dặn lòng, phải mạnh mẽ, phải vượt qua. Mọi thứ mình đã vượt qua, khó khăn do dịch bệnh, thử thách trong cuộc thi, áp lực…

Và rồi ngày cuối cùng, ngày mà mình sẽ nhận được kết quả sau một hành trình gian nan thì mình lại nhận được một tin không vui, các bạn của mình nhiễm Covid-19, và chung kết buộc phải tạm hoãn. Phải nói như nào nhỉ, lúc đó mình chỉ lững thững đi về phòng đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống và mở lướt lại từng ảnh từ hồi mình bắt đầu chuẩn bị cuộc thi cho đến những tấm hình những ngày gần đây. Có một chút hụt hẫng. Nhưng chúng mình không khóc nữa rồi, vì chúng mình hiểu đây là việc nên làm để bảo vệ sức khỏe mọi người. Và cũng cảm ơn Miss World vì luôn là một tổ chức biết quan tâm và chăm sóc sức khỏe vật chất cũng như tinh thần cho thí sinh.

Khi mình viết những dòng tâm sự này, là sau khi mình vừa bước ra khỏi nhà ăn nơi chúng mình có bao nhiêu kỉ niệm ở đây, mọi người vừa tạm biệt nhau, vì ngày mai mỗi người sẽ lên những chuyến bay khác nhau, mỗi người sẽ về một nơi, nhưng chúng mình vẫn không bao giờ quên là chúng mình luôn có một nơi để nhớ về đó là gia đình Miss World sẽ đợi chúng mình quay lại. Cảm ơn Miss World vì cho mình những người bạn tốt mới. Mình chỉ muốn nói là hành trình này vẫn chưa kết thúc…".

Được biết, trước mắt Đỗ Thị Hà sẽ bay về Mỹ vì không có chuyến bay thẳng từ Puerto Rico về Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.