Dở khóc dở cười "cậu nhỏ" lên mãi không chịu xuống vì "thần dược"

Có những lão ông tin vào lời quảng cáo về các loại "thần dược" giúp "cải lão hoàn đồng", phục hồi và tăng cường khả năng của quý ông, nhất là các quý ông đã bước sang tuổi ngoại ngũ tuần.

Dở khóc dở cười "cậu nhỏ" lên mãi không chịu xuống vì "thần dược"

 Tuy nhiên, việc lạm dụng các loại “thần dược” không theo sự chỉ dẫn của bác sỹ đã khiến cho không ít quý ông rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Câu chuyện tưởng như đùa này khiến ông Nguyễn Văn Q, 58 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, vừa xấu hổ vừa cạch đến già không dám tự ý sử dụng những loại "bảo bối" xách tay tăng khả năng… đàn ông ở cái tuổi ngoại ngũ tuần nữa. 

Chẳng là, trong một chuyến đi công tác tại một tỉnh biên giới, cháu ruột của ông Q có được hàng xách tay mà theo quảng cáo của người bán hàng thì chỉ cần bôi một lượng nhỏ thuốc này là có thể giúp cho chuyện ấy sung chẳng kém gì… tên lửa.

Cháu ông Q tặng ông một lọ với lời thì thầm to nhỏ: "Bác xài đi! Không lo gì đâu, sướng mê ly luôn". Do là hàng xách tay toàn chữ nước ngoài, không có hướng dẫn sử dụng nên ông Quang loay hoay không biết phải bôi với liều lượng như thế nào mới đủ. 

Đây lại là chuyện tế nhị nên ông Q cũng chẳng dám hỏi ai sợ mang tiếng "già chơi trống bỏi". Thế là, trong một buổi tối "trăng thanh gió mát", ông giở "bảo bối" ra sử dụng. Kết quả là bị… lên mãi không chịu xuống khiến ông dở khóc dở cười. Từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, ông Q phải nằm im đắp chăn không dám ra khỏi giường.

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ lý giải về hiện tượng hồi xuân của các cụ ông. Ảnh: T. Đình

Mới đây, ông Trần Văn H, 59 tuổi, trú tại Nam Định phải nhập viện trong tình trạng “cậu nhỏ” “sung” liên tục trong 2 ngày. Trong lúc bác sĩ tìm hiểu bệnh sử, ông H tâm sự: “Tôi có cô bạn gái còn trẻ. Tuổi đã cao, tôi sợ trong chuyện phòng the không làm nàng thỏa mãn nên đi mua thuốc tăng cường sinh lý về uống. 

Đêm hôm ấy, khi quan hệ xong lần thứ nhất, thấy “cậu nhỏ” còn sung, nghĩ đó là tác dụng tốt của thuốc nên chúng tôi làm tiếp lần thứ 2 rồi thứ 3. 

Cho đến chiều hôm sau mà “cậu nhỏ” vẫn không chịu xìu, căng tức, đau nhức, sợ quá tôi bèn tức tốc đi BV”. Do nhập viện sớm nên sau khi hút máu tụ, “cậu bé” của ông H được cứu nhưng khả năng sinh lý giảm hẳn.

Khác với tình huống của ông Q và ông H, trường hợp của ông S, 55 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, cười ra nước mắt bởi một lần trót dùng “thần dược” mà phải… dùng dài dài. 

Vốn là vào một ngày, ông S quyết định mua thuốc tráng dương để… đổi gió. Ngờ đâu sau lần cao hứng ấy, vợ ông S đâm… ghiền. Để đẹp lòng bà xã, ông S đành cắn răng thường xuyên dùng thuốc khiến cơ thể mệt mỏi, suy kiệt.

Nhiều cụ ông thường tìm giải pháp lạ chấp nhận “nhịn”, một phần vì các cụ cảm thấy ngại, xấu hổ khi đề cập đến chuyện riêng tư, mà nếu có lỡ nói ra thì con cháu, hàng xóm biết chuyện lại cười chê: “Già rồi mà còn…”. 

Thế nhưng, cũng có những ông cụ bỗng một ngày thấy “hăng” như thời trai trẻ nên vẫn quyết tâm đi tìm “của lạ”. Phía sau những cuộc vui chớp nhoáng ấy, nhiều cụ ông vì bị dính bẫy “chân dài”.

Cách đây mấy năm, người dân ở khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM biết đến chuyện của cụ T, 65 tuổi trong lúc đi tìm gái mại dâm đã bị các em “chân dài” lột sạch toàn bộ tài sản, thậm chí còn đem giấu hết quần áo của cụ, bị nhiều người chứng kiến. 

Một người quen của cụ T kể lại rằng, lúc đó cũng chừng nửa đêm, thấy cụ ông trên người không mảnh vải che thân, phía dưới được che tạm bằng tấm bìa các-tông, lầm lũi bước trong đêm. Tình cờ gặp, hỏi nguyên do thì cụ nói qua loa, bị bọn gian manh cướp, trấn lột sạch đồ. Thấy vậy, người này phải cởi bỏ tạm quần dài và chiếc áo phông cho cụ mặc tạm.

Có một chuyện bi hài từng xảy ra ở khu vực phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người đến giờ vẫn bàn luận. Đó là chuyện cụ T ở tuổi 70 có vợ và con sống xa xứ. Ở nhà một mình buồn, cụ xây mấy phòng trọ cho sinh viên thuê. 

Lợi nhuận từ việc kinh doanh này không đáng gì khi tiền thì cụ chả thiếu, cái cụ cần là có tiếng người, tiếng ồn ào của sinh viên trong khu trọ để khiến cụ đỡ buồn. Hàng ngày, loanh quanh trong nhà, cụ còn pha trà và mời sinh viên lên đàm đạo đỡ buồn. 

Trong số sinh viên ở trọ ấy, có cô gái tên D được cụ “để ý”. Nhiều lần nói chuyện, cụ than phiền cảnh sống xa vợ, hao hụt tình cảm, cần người tâm sự. Nghe vậy D cũng lắc đầu cảm thấy thương cho thân phận già cuối đời đơn côi.

Mỗi lần đi học về, cụ T luôn tìm D để trút bầu tâm sự nỗi niềm riêng tư. Lâu dần cụ còn mạnh dạn gợi ý: “Bác sẽ không lấy tiền phòng trọ miễn là hàng ngày cháu đều “tâm sự” với bác cho đỡ buồn”. 

D gật đầu đồng ý và cảm thấy vui vì đã giúp cụ nguôi ngoai nỗi nhớ vợ con. Thế nhưng, từ ngày có D “tâm sự”, cụ ông giống như có phép thuật, hồi xuân mạnh mẽ, khuôn mặt sầu não tan biến dần, cả khu trọ thấy cụ ăn mặc chau truốt hơn và hay xuống phòng D tỉ tê nói chuyện. 

Đến một hôm, cả khu trọ đang liu riu ngủ thì chợt nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng: “Cứu! Cứu tôi với, có ai không?”. Tiếng kêu thảng thốt, giọng lạc hẳn phát ra từ phòng D khiến sinh viên đổ xô đến. 

Tuy nhiên, gọi mãi cũng không thấy D ra mở cửa, phía trong vẫn nghe tiếng cô gái kêu cứu, nhiều sinh viên liều lĩnh phá cửa xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nhiều người không tin nổi sự thật: Cả hai “mình trần như nhộng”, còn cụ T đang “nằm đè” trên D.

Vừa xấu hổ, vừa ngượng, D vớ vội tấm chăn trùm ngang người cụ ông và mình rồi nhờ mọi người gọi cấp cứu. Biết cụ ông đã dính chứng “thượng mã phong”, mọi người “khiêng” cả hai vào BV. 

Cụ ông may mắn được cứu sống. Sau sự việc tai tiếng đó, D âm thầm soạn đồ đạc bỏ học về quê, còn cụ T thì một thời gian dài không dám ra khỏi nhà.

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, GĐ BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội, cho hay, nhiều người khi đến tuổi 50 thường nghĩ khả năng tình dục, ham muốn của mình suy giảm nên tìm đến một số loại thuốc những mong nhanh cương dương, kéo dài thời gian giao hợp. Tuy nhiên, khi sử dụng xong lại gặp những tác dụng phụ như quá sức, giảm ham muốn.
“Thực tế, thuốc cũng có tác dụng song chỉ phù hợp đối với người có sức khỏe bình thường và uống theo chỉ định của bác sĩ; còn những người mắc một số bệnh lý như tim mạch, huyết áp... mà tự ý sử dụng thì chỉ làm mệt mỏi, sợ quan hệ hơn” - ông Vệ lưu ý.
Theo phapluatxahoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.