Điều hối tiếc nhất của chiến lược gia Zidane

GD&TĐ -Dù có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng nhưng cựu danh thủ người Pháp Zinedine Zidane vẫn có điều tiếc nuối khi mà giấc mơ thời trẻ đã không thành hiện thực …

Cựu danh thủ Zidane có giấc mơ không thành là được khoác áo Marseille.
Cựu danh thủ Zidane có giấc mơ không thành là được khoác áo Marseille.

Thời còn tung hoành sân cỏ, danh thủ Zidane từng khoác áo một số đội bóng như nổi tiếng Bordeaux, Juventus hay Real Madrid. Tiếc rằng, có đội bóng dù rất muốn, song ông vẫn không có cơ hội được thi đấu.

“Tôi sinh ra ở Marseille”, Zidane kể chi tiết trong một cuộc phỏng vấn với La Provence: “Dù thời trai trẻ tôi đã không sống ở đây nhưng thi thỏang tôi vẫn trở lại, đơn giản tôi là người Marseille”.

Cựu danh thủ sinh năm 1972 tiết lộ thời trẻ từng ao ước được khoác áo đội bóng quê hương Marseille nhưng giấc mơ không thành hiện thực.

“Khi tôi còn trẻ, ở tuổi 15, 16 hay 17 tuổi, tôi đã ở trên khán đài xem các trận đấu của Marseille”, nhà vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp hồi tưởng: “Lúc đó tôi tự nhủ, ước gì mình sẽ khoác áo Marseille thi đấu dưới sân. Tôi tiếc nuối vì mơ ước mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước”.

Không được thi đấu trong màu áo của Marseille nhưng Zidane lại được đối đầu với đội bóng ‘thần tượng’ và điều này để lại cho ông nhiều kỷ niệm khó quên.

“Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đối đầu với Marseille dưới sự thời huyền thoại Franz Beckenbauer là huấn luyện viên”, Zidane kể lại: “Lần đó, đội bóng của tôi thắng 1-0. Nhưng thật khó để nói lên cảm xúc của tôi khi đó. Tôi luôn xem đây là kỷ niệm tuyệt vời và sẽ không bao giờ quên được”.

Marseille hiện đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia Jorge Sampaoli, thi đấu khá thành công với vị trí thứ 3 tại Ligue 1 sau Nice và PSG.

Còn chiến lược gia Zinedine Zidane thì đang ‘nhãn rỗi’ sau khi chia tay đội chủ sân Bernabeu hồi cuối tháng 8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.