Điện Biên khai trương du lịch tại Cột cờ A Pa Chải và mốc số 0

GD&TĐ - Xã Sín Thầu vừa đưa Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm ba nước vào phục vụ tham quan, trải nghiệm du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 0.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 0.

Sáng 1/9, tại Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ chào cờ và khai trương các hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu lần thứ I năm 2026; hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

sin-thau.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương các hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; chính quyền một số địa phương; doanh nghiệp lữ hành cùng đông đảo người dân và du khách. Về phía nước bạn có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền Thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng tới dự.

Trong không khí trang nghiêm tại vùng cực Tây Tổ quốc, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ, tham quan Cột cờ A Pa Chải trước khi tham dự chương trình khai trương hoạt động du lịch.

sin-thau-5.jpg
sin-thau-5-1773.jpg
Đại biểu cùng nhân dân, du khách thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ A Pa Chải.

A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San, nơi có mốc số 0 – mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, ở độ cao 1.866,23m so với mực nước biển. Đây là địa danh mang giá trị đặc biệt về địa lý, lịch sử, chủ quyền quốc gia và cũng là điểm đến giàu tiềm năng du lịch của Điện Biên.

Cùng với mốc giao điểm ba nước, Cột cờ A Pa Chải là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng Tây Bắc trở thành biểu tượng thiêng liêng, khẳng định chủ quyền quốc gia nơi biên cương Tổ quốc.

sin-thau-3.jpg
Đông đảo du khách thập phương trải nghiệm tại Cột mốc số 0.

Sau nghi thức cắt băng, Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm ba nước được đưa vào phục vụ các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch. Đại biểu, người dân và du khách tham gia chương trình “Chạm tay vào cột mốc – Chạm đến cực Tây Tổ quốc”, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc tại mốc số 0 trong trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì.

Việc khai trương đánh dấu bước chuyển quan trọng trong khai thác tiềm năng du lịch của Sín Thầu, hướng tới xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách một cách có tổ chức. Hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực tại địa phương.

sin-thau-6.jpg
Việc khai trương các hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cực Tây thiêng liêng.

Xã Sín Thầu xác định phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Địa phương sẽ chú trọng gìn giữ cảnh quan, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

Bên cạnh hành trình chinh phục cực Tây, du khách đến Sín Thầu còn có cơ hội tìm hiểu đời sống của đồng bào Hà Nhì; trải nghiệm nhà trình tường, trang phục thêu tay, lễ hội, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của vùng biên giới.

Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cực Tây thiêng liêng, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, đưa người dân trở thành chủ thể trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.