Điện Biên: Hàng trăm suất cơm miễn phí "ấm áp" đồng hành cùng thí sinh

GD&TĐ - Trong những ngày thi, hàng trăm suất ăn miễn phí do nhóm thiện nguyện Hoa Ban Trắng tự nấu đã được chuyển đến cho thí sinh ở điểm trường Phan Đình Giót, Tp. Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Cán bộ, chiến sỹ Công an Tp. Điện Biên Phủ hỗ trợ nhóm thiện nguyện làm cơm
Cán bộ, chiến sỹ Công an Tp. Điện Biên Phủ hỗ trợ nhóm thiện nguyện làm cơm

Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô Nguyễn Thị Mai - Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Ban Trắng tự tay mình chuẩn bị những bữa cơm cho các bạn học sinh. Được nhiều người biết đến bởi sự thân thiện, nhiệt tình, cô Mai chia sẻ: "Có rất nhiều bạn học sinh ở các xã, huyện xa, có em cách điểm thi cả trăm cây số phải tự mình đi vào thành phố để dự thi. Không có sự cổ vũ của gia đình như các bạn khác nên tôi nghĩ nếu tự tay nấu cho các em bữa cơm giản dị sẽ giúp các em có thêm tự tin và tâm lý thoải mái đi thi”.

Chuẩn bị bữa ăn trưa
Chuẩn bị bữa ăn trưa

“Tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm nước, sữa và nhiều thực phẩm khác phát miễn phí tại cổng trường vào mỗi sáng cho các thí sinh. Đồng thời, tổ chức nấu miễn phí 5 bữa cơm với gần 600 suất ăn trưa, tối cho các học sinh trường THPT Phan Đình Giót trong 3 ngày, từ ngày thí sinh làm thủ tục dự thi và trong 2 ngày thi", cô Mai nói thêm.

Thí sinh nhận bữa ăn miễn phí do nhóm thiện nguyện Hoa Ban Trắng cung cấp
Thí sinh nhận bữa ăn miễn phí do nhóm thiện nguyện Hoa Ban Trắng cung cấp

Lực lượng tình nguyện viên của trường cùng các cán bộ đội Cảnh sát giao thông thành phố cũng đã đến nấu giúp, vận chuyển và phát những suất ăn miễn phí cho học sinh.

Bữa cơm miễn phí ở thời điểm này như một lời động viên tinh thần giúp các “sĩ tử” có thể an tâm thi tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...