Điểm tựa vững chắc cho học trò vùng khó những ngày cách ly

GD&TĐ - Không chỉ được tin tưởng trưng dụng cơ sở vật chất nhà trường làm khu cách ly, nhiều thầy cô giáo công tác trên địa bàn huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) còn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Các thầy cô giáo với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh,
Các thầy cô giáo với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh,

Ghi nhận tại trường Mầm non Bình Văn, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, nhà trường được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Chợ Mới chọn là nơi cách ly tập trung cho 28 học sinh và giáo viên trên địa bàn xã Bình Văn. Đây là các trường hợp F1 tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Với trách nhiệm, tấm lòng, sự hy sinh chung tay tất cả vì học sinh thân yêu và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, nhiều cán bộ, giáo viên trường Mầm non Bình Văn đã tình nguyện xa gia đình, người thân sẵn sàng không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để góp sức vào cuộc chiến phòng chống dịch bệnh.

28 em học sinh được quan tâm chăm sóc chu đáo tại khu cách ly
28 em học sinh được quan tâm chăm sóc chu đáo tại khu cách ly

28 em học sinh tiểu học được cách ly tại đây còn rất ít tuổi nên những ngày đầu các em rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Song, nhận được sự quan tâm, chăm sóc, động viên của giáo viên và các cấp chính quyền, các em đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, thỏa mái, vui vẻ và tuân thủ theo hướng dẫn phòng dịch.

Mỗi ngày, công việc của các cô giáo bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi học sinh chìm vào giấc ngủ, các cô chăm sóc chu đáo cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ, tắm giặt…Ngoài ra, để tạo sự hứng thú và giúp các con quên đi nỗi nhớ nhà, hàng ngày, các cô giáo cũng tổ chức một số hoạt động nhằm tăng cường thể chất và hướng dẫn học sinh sát khuẩn, tăng sức đề kháng…

Hoạt động thể chất nâng cao sức khỏe
Hoạt động thể chất nâng cao sức khỏe

Đồng thời, thường xuyên theo dõi dấu hiệu sức khỏe của từng em, cố gắng thực hiện giữ khoảng cách giữa các em trong quá trình hoạt động, vui chơi.

Cô Phan Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Văn, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới chia sẻ:

Nhận được tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, địa phương cần trưng dụng nhà trường làm nơi cách ly tập trung, cán bộ, giáo viên trường Mầm non Bình Văn với tinh thần trách nhiệm cao nhất đã nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị các điều kiện và không ngại ngần, tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch.

Vào đây mới thấy thực sự các con cần mình như thế nào. Ở độ tuổi còn nhỏ, các con chưa tự làm được những việc như tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cá nhân… các con đều cần có người hỗ trợ 24/24 giờ. Trong quá trình tiếp xúc, các cô vừa phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn nhưng cũng phải để các con cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi chăm sóc để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Những món quà nhỏ được các thầy cô cùng các nhà hảo tâm gửi tặng
Những món quà nhỏ được các thầy cô cùng các nhà hảo tâm gửi tặng

Những cán bộ, giáo viên tình nguyện tham gia hỗ trợ ai cũng có con cái, công việc ở nhà. Nhưng, chứng kiến những đứa trẻ lần đầu không có cha mẹ bên cạnh, chỉ có nhân viên y tế và các cô làm điểm tựa, niềm an ủi duy nhất đã tiếp thêm sức mạnh giúp các cô có thêm dũng cảm để ngày ngày chăm sóc các con.

Bên cạnh đó, được sự cho phép của Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng một số nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ một khoản tiền để mua tặng các cháu trong khu cách ly những món quà nhỏ như đồ chơi, bút chì, bút màu, tập tô…

Trong những ngày qua, nhà trường cũng nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo cũng như các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn, sự quan tâm, sẻ chia đó đã tiếp thêm động lực để cô và trò cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...