Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại TPHCM: Làm gì để bảo vệ học sinh?

GD&TĐ - Tháng 8 hằng năm là khoảng thời gian phụ huynh bận rộn, tất bật sắm sửa sách vở, đồng phục, chuẩn bị hành trang cho con bước vào năm học mới.

Học sinh Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (Linh Xuân, TPHCM). Ảnh: Lâm Ngọc
Học sinh Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (Linh Xuân, TPHCM). Ảnh: Lâm Ngọc

Chỉ vài tuần nữa là đến ngày tựu trường, giữa lúc tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với số ca mắc, ca nặng và cả trường hợp tử vong gia tăng tại TPHCM, việc cho con trở lại môi trường học đường khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Âu lo vì dịch bệnh

Tháng 8 hằng năm là khoảng thời gian phụ huynh bận rộn, tất bật sắm sửa sách vở, đồng phục, chuẩn bị hành trang cho con bước vào năm học mới. Thế nhưng năm nay, xen lẫn trong những câu chuyện về chọn trường, chọn lớp là những cuộc điện thoại hỏi han nhau về tình hình sức khỏe của con cái, đặc biệt khi bệnh sốt xuất huyết bùng phát.

Đối với anh Phạm Đức Tường (37 tuổi, TPHCM), nỗi lo trước thềm năm học mới còn nhân lên gấp bội, bởi gia đình anh vừa trải qua 9 ngày tại bệnh viện khi cậu con trai năm nay lên lớp 2 nhập viện điều trị vì bệnh sốt xuất huyết. Ban đầu, bé sốt cao, gia đình chỉ nghĩ là sốt virus thông thường. Đến ngày thứ ba, bé bắt đầu mệt lả, đau bụng. Đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt xuất huyết.

“Nghe tin dịch bùng phát trở lại, có cả ca tử vong, trường học đông đúc, khuôn viên lại rộng, không thể kiểm soát hết được. Chỉ cần một vũng nước nhỏ đọng lại đâu đó trong bụi cây, một con muỗi bay ra là có thể gây bệnh cho các con. Tôi càng lo hơn khi nghe nói rằng mắc bệnh lần thứ hai còn có thể nặng hơn lần đầu rất nhiều”, anh Tường tâm sự.

Chung lo lắng, anh Ninh Cao Ánh (33 tuổi, TPHCM) có con chuẩn bị vào lớp Lá mầm non cho biết, gia đình không cho bé học hè mà gửi về nhà ông bà. Mấy tuần nay, ngày nào cũng có thông tin về số ca mắc sốt xuất huyết làm anh Ánh rất lo lắng.

“Trường học là môi trường tập thể, làm sao kiểm soát được muỗi vằn. Lỡ con mình bị đốt rồi mắc bệnh không biết sẽ ra sao. Nếu tình hình dịch căng thẳng và nhà trường không đáp ứng được điều kiện đảm bảo, chắc tôi sẽ cho cháu nhập học trễ”, anh Ánh chia sẻ.

Trước sự lo lắng của phụ huynh, BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM nhận định, năm nay chỉ mới vào đầu mùa mưa nhưng số ca nặng và tử vong vì sốt xuất huyết đã tăng mạnh. Điều đáng sợ hơn cả là sự chủ quan và những hiểu lầm tai hại về căn bệnh này.

Theo bác sĩ Khanh, chính cái tên “sốt xuất huyết” đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng phải có dấu hiệu chảy máu, xuất huyết ngoài da thì mới là bệnh. Thực tế, không ít người lớn khi bị sốt cao nhưng không thấy nốt xuất huyết đã tự cho rằng mình chỉ bị cảm cúm thông thường, dẫn đến việc chậm trễ đi khám và đối mặt với những biến chứng khôn lường.

Một sai lầm “chết người” khác là quan niệm “hết sốt là khỏi bệnh”. “Giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, tức là sau khi cơn sốt đã lui. Đây là lúc các biến chứng như thoát huyết tương, sốc, suy đa cơ quan có thể ập đến bất ngờ”, BS Khanh cho hay.

dich-sot-xuat-huyet-dien-bien-phuc-tap-tai-tphcm-2.jpg
Con trai anh Tường trong thời gian điều trị bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Lâm Ngọc

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

BS Trương Hữu Khanh nhấn mạnh, vào mùa dịch, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi phát hiện sốt, tuyệt đối không tự chẩn đoán bệnh. Các dấu hiệu nguy hiểm cần lưu ý bao gồm: Trẻ đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng gan (dưới sườn phải), nôn ói liên tục, mệt mỏi bất thường, lừ đừ, tay chân lạnh hoặc xuất hiện các vết bầm tím trên da. Ngay cả khi trẻ đã hết sốt nhưng vẫn không chịu chơi, không hoạt bát như bình thường. Đây vẫn là dấu hiệu nguy hiểm, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Quản lý Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (phường Linh Xuân, TPHCM) khẳng định, sức khỏe và an toàn của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay từ kỳ học hè, nhà trường đã triển khai kế hoạch tổng vệ sinh khuôn viên, thực hiện nhiều lần thay vì chỉ một lần.

Công tác vệ sinh không chỉ dừng ở việc lau dọn lớp học, hành lang hay khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, mà còn bao gồm rà soát từng gốc cây, bụi cỏ, khơi thông cống rãnh. Tất cả vật dụng có khả năng chứa nước, dù nhỏ như nắp chai, vỏ lon bị bỏ quên hay chậu cây cảnh, đều được dọn dẹp và xử lý triệt để. Nước trong bình hoa, hòn non bộ cũng được thay rửa thường xuyên.

Ngoài ra, khi cần thiết, nhà trường phối hợp với y tế địa phương để phun thuốc diệt muỗi trong và ngoài khuôn viên một cách khoa học, đảm bảo an toàn cho trẻ, giáo viên và cán bộ. Khi năm học mới bắt đầu vào 5/9, việc kiểm tra và dọn dẹp các khu vực đọng nước sẽ được duy trì hàng ngày, hàng tuần như một nhiệm vụ thường xuyên.

Bà Hoa cũng nhìn nhận, dù nhà trường nỗ lực đảm bảo môi trường an toàn trong khuôn viên, việc phòng chống sốt xuất huyết vẫn rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

“Chúng tôi rất mong các bậc phụ huynh sẽ phối hợp, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại nhà, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các vật chứa nước, nhắc nhở con mặc quần áo phù hợp và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của con mỗi ngày. Nếu thấy con có dấu hiệu sốt, xin hãy cho con nghỉ học và đưa đi khám ngay để được chẩn đoán kịp thời, vừa bảo vệ con, vừa tránh lây lan cho các bạn khác trong lớp”, bà Hoa lưu ý.

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến hết tuần 29 (20/7), toàn thành phố ghi nhận 16.847 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 168,8% so với cùng kỳ năm 2024, với 10 ca tử vong. Trong tháng 7/2025, số ca mắc gia tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng. Sự gia tăng này dẫn đến nhiều ca bệnh nặng, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và đòi hỏi cấp thiết các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng.

Trước tình hình đó, ngành y tế TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bao gồm hạn chế ca mắc mới, tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, đánh giá điểm nguy cơ và đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh.

Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân, tổ chức và cá nhân cùng chung tay phòng chống sốt xuất huyết, xem đây là trách nhiệm của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngành Y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của ứng dụng “Y tế trực tuyến” để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ