Đình Tân Trào không chỉ là di tích, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, nơi chứng kiến sự ra đời của tiền thân Quốc hội Việt Nam.
Nằm dưới chân núi Hồng, đình Tân Trào vốn là nơi thờ thành hoàng và các vị thần sông, thần núi của người dân. Lịch sử đã chọn nơi này để viết nên những trang vàng chói lọi.
Ngày 16/8/1945, dưới mái đình đơn sơ ấy, Quốc dân Đại hội đã được triệu tập. Trong khói lửa của những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, hơn 60 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và các dân tộc, tôn giáo đã hội tụ về đây.
Đại hội đã thông qua những quyết sách xoay chuyển vận mệnh dân tộc: Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định Quốc kỳ, Quốc ca và đặc biệt là bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Đối với các thế hệ nhà giáo và học sinh, đình Tân Trào chính là "giáo án thực tế" sinh động nhất về lòng yêu nước. Sự kiện Quốc dân Đại hội tháng 8/1945 chính là hình ảnh sơ khai, là tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này.
Sức mạnh của tinh thần "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" từ mái đình Tân Trào đã truyền lửa qua nhiều thập kỷ, khẳng định một chân lý: Mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Từ những phiếu bầu bằng cánh tay giơ cao dưới mái đình năm xưa, đến những lá phiếu cử tri hiện đại ngày hôm nay, đó là dòng chảy dân chủ không ngừng nghỉ.
Hướng tới chương trình Cầu truyền hình trực tiếp "Non sông Ngày hội lớn" diễn ra vào ngày 15/3, không khí tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào đang nóng lên từng giờ. Công tác tuyên truyền, khánh tiết đã hoàn tất, sẵn sàng kết nối Tuyên Quang với mọi miền Tổ quốc.
Việc chọn đình Tân Trào làm điểm cầu duy nhất của tỉnh Tuyên Quang không chỉ nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, mà còn là lời nhắc nhớ thế hệ trẻ về cội nguồn của nền dân chủ.
Trong tiếng trống rộn ràng của ngày hội non sông, hình ảnh mái đình cổ kính bên cây đa lịch sử sẽ là lời khẳng định: Niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi.