"Dị nhân" có khả năng nhìn xuyên màn đêm

 Bị dị tật bẩm sinh ở mắt, một nhà thiên văn nghiệp dư ở Canada có thể nhìn được những điều người bình thường không thể thấy khi đêm xuống.

"Dị nhân" có khả năng nhìn xuyên màn đêm
"Dị nhân" có khả năng nhìn xuyên màn đêm ảnh 1
 "Dị nhân" Tim Doucette bên trong đài thiên văn cá nhân. Ảnh: Thechronicleherald.ca.

Tim Doucette bị đục thủy tinh thể từ khi sinh ra. Thị lực của anh chỉ bằng 10% người bình thường, nhưng mọi thứ đảo chiều khi màn đêm buông xuống. Đồng tử trong mắt của người bình thường luôn điều chỉnh lượng ánh sáng, nhưng đồng tử của Tim lại luôn mở khiến anh bị lóa mắt dù đã đeo kính bảo vệ. 

Lúc còn nhỏ, Doucette từng trải qua ca phẫu thuật để điều chỉnh thủy tinh thể. Một hôm, Doucette mở miếng băng bảo vệ mắt sau mổ, nhìn lên bầu trời và bỗng chứng kiến một thế giới khác hẳn, theo Oditycentral

Doucette tưởng như đôi mắt mình đã giống như người bình thường khi thấy hàng triệu triệu điểm sáng, nhưng thực ra đó chính là dải thiên hà. 12 năm trước, vợ Doucette - cũng là một người khiếm thị, đã mua cho chồng một chiếc kính thiên văn. Kể từ đó, Doucette có sở thích quan sát bầu trời. 

Hội Thiên văn học Hoàng gia Canada đã phỏng vấn Doucette về những gì ông nhìn thấy qua kính thiên văn. "Tôi nhìn thấy những gì trông giống như một chiếc bánh rán, và một vài ngôi sao nhỏ ở giữa", Doucette đáp.

"Dị nhân" với đôi mắt khác thường đã nhìn thấy chính xác hình dáng của dải thiên hà, điều mà không người bình thường nào có thể làm được, cho dù nhìn qua kính thiên văn. Amanda, vợ của Doucette cho biết chồng cô giờ đây rất thích gặp gỡ mọi người, kể cho họ nghe về thiên văn học, nói về những miệng núi lửa trên Mặt trăng. 

Nhà thiên văn học nghiệp dư cho biết mắt của ông giống như máy ảnh, còn kính thiên văn chính là ống kính nên ông có thể tập trung tối đa ánh sáng vào võng mạc. Người bình thường nhìn chòm sao Orion chỉ thấy đó là một đốm sáng mờ, nhưng Doucette có thể nhìn thấy sắc tím trong chòm sao. 

Doucette cho biết đã dùng tiền tiết kiệm xây đài thiên văn cá nhân mang tên Deep Sky Eye và mọi người có thể kết nối với nơi này qua Twitter hoặc Facebook. 

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.