Đi làm đồng, 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong

GD&TĐ - Trong khi đang đi làm đồng, 2 người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh dẫn đến tử vong. Thi thể các nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nhiều người dân có mặt theo dõi vụ việc.
Nhiều người dân có mặt theo dõi vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 13/7 tại địa phận thôn Phương Quan (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Lãnh đạo xã Vân Côn xác nhận thông tin và cho biết thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn xã xuất hiện mưa dông kèm theo sét.

Lúc này, 3 người dân đi cấy lúa tại cánh đồng thuộc thôn Phương Quan và có 2 người gặp nạn. “Nhận được tin báo, chính quyền xã đã cùng người dân đưa thi thể lên bờ đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Hoài Đức để giải quyết”, lãnh đạo xã Vân Côn cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, 2 người gặp nạn 1 người trú tại xã Cộng Hòa và 1 người trú tại xã Đồng Quang (cùng của huyện Quốc Oai, Hà Nội). Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 nạn nhân đang đi cấy lúa thuê.

Cũng theo vị lãnh đạo này, danh tính 2 người gặp nạn là bà Nguyễn Thị T. (SN 1972, trú thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) và bà Đinh Thị Nh. (SN 1967, trú tại thôn 1, xã Cộng Hòa).

Theo tìm hiểu của PV được biết, tại địa phương gia đình bà T. và Nh. có hoàn cảnh khó khăn và thuộc hộ cận nghèo ở địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.