Đến với bài thơ hay: Cho một ngày Mùa Thu

GD&TĐ - Báo Giáo dục&Thời đại trân trọng giới thiệu cùng độc giả bài thơ "Cho một ngày Mùa Thu" của tác giả Dương Thường.

Đến với bài thơ hay: Cho một ngày Mùa Thu

Cho một ngày Mùa Thu

Chúng ta đã chờ đợi tháng 10

mà vô tình đi qua mùa hoa lựu đỏ

quên những ngày mênh mang gió

bông Cỏ May cũng quên níu bước chân về

mình bỏ quên ở triền đê

cả câu ca dao và vầng trăng non quên mặc áo!

*****

Em chờ đợi tháng 10

lỡ quên người thương đứng đầu ngọn gió

đốt cây Hương Thảo khô

và bản Flamenco

cho mùa Thu thơm mùi quê cũ...

những cánh chim thiên di không còn an trú

trong trái tim em và quê hương.

*****

Ta chờ tháng 10 thương

mà quên quên nhớ nhớ

hoa cúc vàng như áo cưới sang ngang

miệng hát vu vơ " hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím..."

em không trả yếm, ta cũng đâu có đòi

ừ thế thôi...

mà hết hai phần ba cuộc đời trai trẻ!

*****

Tháng 10 em nhé

từng mảng Mùa Thu theo mây trắng cuối trời

điệu khèn lá chơi vơi

từng khuôn mặt em trong ta rụng xuống

như lá vàng rơi rơi

sáng nay trước biển khơi

những cụm mây cũng bay bay xa miền quê cũ

luân hồi cho ký ức Mùa Thu!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.