Đền cổ ở Syria bị nã pháo tan tành

GD&TĐ - Chính phủ Syria và một nhà giám sát chiến tranh cho biết hôm 28/1 rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào khu vực Afrin của Syria đang bị người Kurd nắm giữ và tàn phá nặng nề một ngôi đền cổ.

Ain Dara là một ngôi đền từ thời kỳ đồ sắt với các khối đá bazan chạm khắc lớn thành những bức tượng nổi.
Ain Dara là một ngôi đền từ thời kỳ đồ sắt với các khối đá bazan chạm khắc lớn thành những bức tượng nổi.

Ain Dara là một ngôi đền từ thời kỳ đồ sắt với các khối đá bazan chạm khắc lớn thành những bức tượng nổi.

Truyền thông Syria đưa tin về một tuyên bố từ nhà chức trách về di tích cổ xưa, trong đó chính phủ Syria kêu gọi quốc tế gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ để “ngăn chặn những mục tiêu nhằm vào các địa điểm khảo cổ và văn hóa”.

Tổ chức Theo dõi Syria về vấn đề Nhân quyền có trụ sở tại Anh cho biết Ain Dara đã bị Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích, gây tổn thất lớn nhưng không gây thiệt hại về người.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bình luận về vấn đề này.

Hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng YPG (Đơn vị bảo vệ nhân dân) người Kurd Syria ở Afrin đã bắt đầu từ một tuần trước, trong đó có những vụ đánh bom.

Chính phủ của ông Bashar al-Assad đã lên án sự tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng phản đối việc YPG và người Kurd muốn dành quyền tự trị ở một số phần phía bắc Syria.

Cuộc nội chiến của Syria bắt đầu năm 2011 và nó đã khiến cho nhiều di tích lịch sử bị phá hỏng, bao gồm một số nơi là di sản thế giới được UNESCO công nhận như Palmyra và Thành phố cổ Aleppo.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.