Để Trái đất tươi xanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngài Bill Gates kính mến! 

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Cháu là cậu bé vô cùng ngưỡng mộ ngài, Chủ tịch tập đoàn Microsoft, một tỉ phú công nghệ tài ba và luôn có trách nhiệm với cộng đồng. Với tư cách là một công dân toàn cầu, hôm nay, cháu xin phép viết thư về chủ đề mà ngài và cháu cùng đặc biệt quan tâm: “Khủng hoảng khí hậu”.

Thưa ngài Bill Gates!

Khủng hoảng khí hậu là thuật ngữ mô tả hiện tượng nóng lên của Trái đất, nước biển dâng, thiên tai tăng… cùng hậu quả của chúng. Khủng hoảng khí hậu xảy ra bởi hai nhóm nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan của hiện tượng này là sự thay đổi trong nội tại tự nhiên: Sự dịch chuyển của các châu lục, sự thay đổi quỹ đạo của Trái đất, sự thay đổi trong hoạt động Mặt trời… gây hiện tượng động đất, núi lửa, sóng thần… Nguyên nhân khách quan là sự tác động của con người vào môi trường tự nhiên như phá rừng, xây dựng công trình lớn, khu công nghiệp, phát thải khí CO2, CH4… gây bão lũ, hạn hán, nắng nóng, băng tan…

Con người là nguyên nhân chủ yếu, tác động mạnh mẽ đến khủng khoảng khí hậu gây ra những hậu quả đáng tiếc như: Nguồn nước bị ô nhiễm và thu hẹp trong khi nước là máu của sự sống; không khí nhiều khói bụi, CO2, VOCs… trong khi không khí liên quan trực tiếp đến nhịp thở của mọi sinh vật. Nước và không khí là hai trong nhiều yếu tố cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Nhưng hầu như các yếu tố đó đều âm thầm tiềm ẩn mối nguy hại đến sức khỏe lâu dài của con người.

Vậy, con người không chỉ là nguyên nhân mà còn là nạn nhân chủ yếu của khủng hoảng khí hậu. Nắng, mưa, gió, bão… sẵn sàng tấn công bất kì ai, ở đâu, khi nào. Nhà cửa bị nhấn chìm. Làng mạc bị tan hoang. Đường phố bị tàn phá... Khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng núi đến hải đảo, từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ châu lục này đến châu lục khác… hằng năm vẫn phải gánh chịu bao tổn thất nặng nề về kinh tế, tính mạng, tinh thần… từ khủng hoảng khí hậu.

Trước thực trạng đó, cháu muốn làm điều hữu ích lớn lao nhưng chưa thể vì cháu chỉ là cậu bé tí hon - một học sinh mười bốn tuổi ở vùng quê xa xôi. Vì vậy, cháu viết thư này gửi ngài – người khổng lồ thời đại, người có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Cháu tin tưởng và mong rằng ngài sẽ cứu Trái đất của chúng ta qua những hành động đồng bộ sau:

Thứ nhất, cháu mong ngài kết nối mọi đất nước cùng tham gia Ủy ban Liên minh chính phủ về Biến đổi khí hậu. Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc yêu cầu, khuyến khích công dân nước mình tuân thủ luật bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu… Đồng thời, mỗi chính phủ cũng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế cho mục tiêu chung của Ủy ban Liên minh. Từ năm 2015, tổ chức “Năng lượng đột phá” do ngài khởi xướng đã giành được sự quan tâm của nhiều chính phủ, chẳng hạn: Tổng thống Mỹ - Barack Obama, Tổng thống Pháp – Hollande, Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi… Cháu mong số lượng chính phủ tham gia ở giai đoạn tiếp theo phải là “TẤT CẢ” thay cho “SỐ NHIỀU”.

Thứ hai, cháu mong ngài kết nối những tổ chức quốc tế (tổ chức Liên Hợp Quốc, tổ chức Khí tượng thế giới…) tới tất cả các quốc gia tạo thành mạng lưới mở rộng cùng thực hiện những chiến dịch cụ thể: Giờ Trái đất, Làm cho thế giới sạch hơn… Cùng đó, ngài sẽ kết nối thật nhiều nhà tỉ phú, triệu phú… thật nhiều nguồn tài chính để tạo quỹ “Bảo vệ khí hậu”. Quỹ này có vai trò quan trọng trong việc đầu tư nghiên cứu khoa học thúc đẩy nền tăng trưởng xanh, đầu tư sản xuất năng lượng sạch toàn cầu. Chúng ta sẽ không sai khi dùng nhiều năng lượng mà không làm phát thải khí nhà kính, phải không thưa ngài?

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Thứ ba, cháu mong ngài kết nối thật nhiều các nhà khoa học, các chuyên gia thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hoạt động nghiên cứu, sản xuất nguồn năng lượng sạch cho người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Trong đó cần đặc biệt ưu tiên cho những quốc gia nghèo, người dân nghèo. Bởi vì họ đã thừa thãi sự thiệt thòi, khốn khổ rồi. Qua tìm hiểu, cháu biết ngài là một trong những tỉ phú đầu tư nhiều nhất vào các dự án nghiên cứu, nhà máy sản xuất năng lượng sạch như: Heliogen, Aquion, Natrium... Các nhà máy đó chủ yếu tập trung khai thác nguồn năng lượng gió, năng lượng Mặt trời, năng lượng hạt nhân (phản ứng phân hạch). Cháu hi vọng “Năng lượng đột phá” sẽ tiếp tục sản xuất năng lượng sạch từ nhiều nguồn khác như: Năng lượng địa nhiệt, năng lượng sóng biển, năng lượng sinh khối, năng lượng tuyết... Đồng thời cũng sẽ có những nghiên cứu, phương tiện, phương pháp thu hồi, hô biến carbon dioxit trong khí quyển.

Cháu đã đọc cuốn sách “Thảm họa khí hậu - chúng ta đã có gì và chúng ta phải làm gì để ứng phó” xuất bản năm 2021 do ngài Bill Gates viết. Số liệu mà ngài Bill Gates thống kê trong sách về tổng lượng phát thải toàn thế giới hiện nay đang khoảng 51 tỉ tấn mỗi năm. Nếu những hoạt động kết nối trên được thực hiện đồng thời, liên tục, mạnh mẽ thì mục tiêu giảm sâu khí thải nhà kính vào năm 2030 và đạt về số 0 vào năm 2050 là rất có căn cứ. Khi ấy, Trái đất sẽ bình yên hơn, tươi xanh hơn, con người hạnh phúc hơn, an toàn hơn…

Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng cháu rạo rực niềm vui, hi vọng. Cháu luôn tin tưởng rằng ngài Bill Gates – một siêu anh hùng trong lòng cháu sẽ dùng tiếng nói của mình để kết nối toàn cầu cùng bảo vệ khí hậu. Cháu hứa sẽ góp phần nhỏ bé của mình vào mục tiêu chung đó bằng những hành động cụ thể như đi bộ đến trường, tiết kiệm điện, trồng cây xanh, thu gom rác về nơi quy định, hạn chế dùng túi nilon, góp ý những người xung quanh chung tay bảo vệ môi trường. Cháu tin rằng những hành động nhỏ khi được lan tỏa sâu rộng sẽ có ý nghĩa lớn trong việc chữa lành, làm sạch, làm dịu cho thế giới chung của tất cả chúng ta.

Cuối thư, cháu chúc ngài mạnh khỏe, luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy quyết tâm bảo vệ khí hậu, bảo vệ Trái đất như những gì ngài đã và đang làm. Cháu chào ngài và mong ngài để tâm đến nhiệt huyết của cháu.

Cậu bé yêu Trái đất từ Việt Nam!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.