Để “phố bích họa” đẹp hơn

 

Cành cây che “bích họa”
Cành cây che “bích họa”

Phố bích họa” khá đẹp thứ hai của TP Đà Nẵng vừa mới hoàn thành trên đường Hồ Nguyên Trừng (Q. Hải Châu). Đây là một “điểm đến” mới mẻ và độc đáo, thu hút khá nhiều sự quan tâm của du khách và người dân Đà Nẵng đến đây tham quan, vãn cảnh, chụp ảnh…

Tuy nhiên hiện nay, có nhiều vật dụng như chai nhựa, áo vải, áo mưa… treo cùng với “bích họa” trông rất phản cảm (ảnh). Để nơi đây được mỹ quan, văn hóa, văn minh, mong người dân, địa phương và ngành chức năng dành nhiều quan tâm cải thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.