Đau lòng những cái chết vì mê tín dị đoan

GD&TĐ - Mẹ tiếp tay giết con đẻ vì mê tín dị đoan; Vụ án mê tín gây chết người ở Bình Phước là trò phù phép “cá chép hóa rồng”… là những vụ án từng gây phẫn nộ trong dư luận xã hội trong những năm gần đây khi các đối tượng giết người chỉ vì mê muội tin vào những điều mê tín dị đoan, huyễn hoặc.  

Hiện trường khu bãi rác phát hiện xác bé gái 20 ngày tuổi ở Bỉm Sơn Thanh Hóa.
Hiện trường khu bãi rác phát hiện xác bé gái 20 ngày tuổi ở Bỉm Sơn Thanh Hóa.

Mới đây nhất là vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại tại Thanh Hóa gây rúng động dư luận, nhất là khi thông tin nghi can gây ra vụ án mạng lại là bà nội cháu bé.

Đây là bài học cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai mê muội, những người “nhẹ dạ cả tin” để các đối tượng vô lương tâm lợi dụng hành nghề mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến tính mạnh của chính những người thân trong gia đình.

Bà nội giết cháu vì mê muội tin lời thầy bói

Vụ án bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa bị sát hại khiến dư luận phẫn nộ. Sau 2 ngày tích cực vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa chính là bà nội của nạn nhân - Phạm Thị Xuân (Sinh năm 1952, trú tại Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, bà Xuân khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà Xuân khai đã lên kế hoạch và sát hại cháu bé do mê muội tin vào lời thầy bói, nếu cháu sống thì bà chết và ngược lại.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Thuận, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nghi can là một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy, đã xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội của bé rồi tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong ngôi nhà chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu, còn anh Thuận đi đón con trai đầu học lớp 3.

Đến gần trưa 27/11, một phụ nữ phát hiện thi thể cháu bé ở trong bao tải nên đã báo công an. Bãi rác này cách nhà cháu khoảng 10km.

Căn cứ vào những dấu vết để lại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời kể của bà nội cháu bé, công an đã triệu tập bà Xuân để đấu tranh, làm rõ.

Sau một hồi quanh co, trước những bằng chứng xác đáng mà cơ quan công an đưa ra, bà Xuân đã cúi đầu khai nhận, thực chất không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Toàn bộ câu chuyện trên là do bà dàn dựng và hung thủ hại cháu bé chính là bà Xuân.

Vụ án mê tín gây chết người ở Bình Phước: Trò phù phép “cá chép hóa rồng”

Tại phiên tòa xét xử Bùi Văn Hậu (30 tuổi, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình; tạm trú xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) vào ngày 7/9/2017, do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành, Hậu đã thừa nhận hành vi giết người.

Nạn nhân của Hậu trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Nam (36 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài). Theo kết quả điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 2-2007, Hậu trúng tuyển Đại học Nông nghiệp 1.

Cuối 2012, tốt nghiệp nhưng không xin được việc làm. Đầu năm 2015, Hậu đến thị xã Đồng Xoài ở nhờ nhà anh Nam để làm thuê. Thời gian này, cả hai thường xuyên đánh bạc nhưng Hậu thắng, còn anh Nam hay bị thua. Thấy vậy, anh Nam hỏi Hậu làm thế nào để đánh bạc thắng. Hậu nói đùa “Muốn đánh bạc thắng thì phải xem tuổi, phải có mánh khóe và phải thờ cúng mới thắng được”.

Anh Nam rất tin tưởng Hậu và làm theo lời Hậu chỉ dẫn bằng cách múc nước té ra nền nhà (do Hậu nói anh Nam mạng Mộc thì hợp với “thủy”)… Sau đó, anh Nam đi đánh bạc đều thắng nên càng tin vào lời của Hậu và mê tín dị đoan. Được một thời gian, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Hậu thuê phòng trọ ở riêng. Dẫu vậy, anh Nam vẫn tin tưởng Hậu trong việc chỉ dạy cho cách “yểm bùa” cho “đỏ” để đi đánh bạc kiếm tiền trả nợ.

Đầu năm 2016, anh Nam bị tai nạn điều trị tại bệnh viện, nhà túng tiền và chủ nợ thì đòi liên tục. Hậu cho mượn tiền trả viện phí và đáo hạn ngân hàng. Trong lúc quẫn trí, chỉ tin vào bùa phép nên anh Nam bàn bạc với Hậu thực hiện chiêu dìm mình xuống hồ nước Suối Cam theo kiểu “Cá chép hóa rồng” để được “đỏ”.

Lúc đầu, Hậu có ngăn cản nhưng anh Nam vẫn tin và quyết tâm làm “phép” bằng được. Sau đó, Hậu đã giúp Nam mua lưới dùng làm vảy “rồng” để “làm phép” và chọn địa điểm thực hiện tại bờ hồ phía Đông hồ Suối Cam.

Vào tối 7/1/2016, cả hai gặp nhau bàn bạc hẹn đến 4 giờ ngày 8/1 sẽ tiến hành “hóa rồng”. Gần đến giờ “làm phép hóa rồng”, Hậu hỗ trợ thực hiện trói và dìm anh Nam xuống nước. Sau nhiều lần Hậu sợ anh Nam chết nhấc lên sớm thì bị anh Nam trách và dặn là đúng 1 phút 36 giây hãy kéo lên. Đến lần cuối, Hậu để 1 phút 15 giây mới kéo anh Nam lên thì phát hiện Nam đã tử vong. Hậu ấn tay vào lồng ngực anh Nam để hô hấp nhân tạo nhưng bất thành.

Biết anh Nam đã chết, Hậu thả nạn nhân xuống nước cách bờ khoảng 10m cho chìm hẳn dưới nước rồi bỏ về phòng trọ. Đến 21h ngày 8/1, một người dân phát hiện thi thể anh Nam lập lờ dưới nước nên hoảng hốt trình báo Công an. Tối 12/1/2016, Hậu bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mẹ tiếp tay giết con đẻ vì mê tín dị đoan

Ngày 9/5/2016, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lan Thảo (SN 1973) 3 năm tù về tội “Hành nghề mê tín dị đoan”, cùng tội danh tòa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (SN 1974), Lê Hồng Sơn (SN 1960) 2 năm 6 tháng tù treo, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984) và Nguyễn Thị Ri (SN 1973 cùng ngụ tại TPHCM ) 2 năm tù treo.

Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai sống chung tại nhà cha mẹ ruột của Thảo ở quận Bình Thạnh. Năm 2012, khi người ông qua đời, con trai Thảo bắt đầu phát bệnh với những hành động thường xuyên la hét, phải nghỉ học. Thảo đưa con đi khám, chữa trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm.

Rồi thay vì chú trọng đến y học Thảo đưa con đi chùa cúng bái và từ đó, Thảo chỉ tập trung vào chuyện cúng bái và mua nhiều tượng phật về để làm nơi thờ phụng và cho con trai cúng bái theo ý mình.

Ngày 18/2/2014 (đêm giao thừa), Thảo gọi điện cho bốn người bạn là Sơn, Anh, Loan, Ri đến chung cư tụng kinh và làm lễ hồi sinh, “nhập thánh” do con trai làm.

Đến rạng sáng hôm sau, con trai Thảo dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ rồi kêu mọi người siết mạnh để làm lễ. Được một lúc thì con trai Thảo ngất đi vì nghẹt thở, mọi người sợ hãi và dừng lại. Lúc này thay vì xem tình trạng của con, Thảo lại kêu những người này tiếp tục siết chặt cho đến khi cháu bé gục xuống nền nhà mới dừng lại.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục tụng kinh đến sáng thì Thảo phát hiện con trai chết. Thảo sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan chức năng.

HĐXX tại phiên sơ thẩm nhận định, với Thảo, ngoài mức án phải nhận, cô sẽ còn ray rứt lương tâm cả đời bởi sự mê tín của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ