Mã số MT34:

Đau lòng 3 đứa trẻ thơ phải bỏ bữa, cảnh đứt học cận kề vì cha trọng bệnh

GD&TĐ - Cha bệnh nặng, mẹ kiệt sức, ba đứa trẻ ngoan hiền, học giỏi có nguy cơ nghỉ học giữa chừng.

Những đứa trẻ con anh Huấn - chị Thanh đang có nguy cơ phải nghỉ học.
Những đứa trẻ con anh Huấn - chị Thanh đang có nguy cơ phải nghỉ học.

Giữa ngôi làng nhỏ ven thành phố Hà Tĩnh, có một gia đình đang oằn mình chống chọi với nghịch cảnh. Trong căn nhà cấp bốn chưa kịp sơn vữa hoàn chỉnh, mái tôn rỉ sét ở thôn Thanh Bắc, xã Thạch Bình, là tiếng rên khe khẽ của người cha bệnh tật và đôi mắt đỏ hoe của những đứa trẻ lo sợ một ngày mai phải xa trường, xa bạn bè.

2-3067.jpg
Đã 2 năm trôi qua, căn bệnh suy thận giai đoạn cuối hành hạ khiến anh Huấn không thể làm được việc gì phụ vợ con, đều đặn 3 lần/tuần phải vào viện chạy thận.

Anh Nguyễn Huy Huấn (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh (36 tuổi) từng là một cặp vợ chồng lao động siêng năng, sống tằn tiện để dành từng đồng nuôi 3 đứa con nhỏ: cháu Huyền Anh (11 tuổi), cháu Tô Lâm (6 tuổi) và bé Huyền My (3 tuổi). Gia đình họ từng ngập tràn tiếng cười. Những chiều tan tầm, anh Huấn trở về sau ca làm việc tại một công ty điện máy, đón ba con thơ chạy ùa ra cổng. Những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm đủ đầy yêu thương.

1-2835.jpg
Từ trụ cột gia đình, giờ cánh tay anh chi chít những mũi ven, u cục do bệnh tật gây ra.

Nhưng hai năm trước, tai ương ập đến với gia đình họ, những cơn mệt mỏi triền miên khiến anh Huấn phải vào viện khám. Kết luận: Suy thận giai đoạn cuối, ảnh hưởng đến tim. Chết lặng. Đó là hai từ ngắn gọn nhất để nói về cảm xúc khi ấy của chị Thanh – người phụ nữ nhỏ thó nhưng đầy nghị lực.

4-5616.jpg
Những đứa con của vợ chồng anh Huấn dù chưa hiểu chuyện nhưng rất ngoan ngoãn.
3-6665.jpg
Từ kiếm tiền, cho đến mọi sinh hoạt của gia đình đều đè nặng lên vai chị Thanh.

Từ giây phút đó, cả thế giới sụp đổ trong mắt ba đứa trẻ. Cha chúng không thể đi làm, mỗi tuần ba lần anh phải tới bệnh viện để lọc máu với chi phí gần chục triệu đồng mỗi tháng. Sức khỏe suy kiệt, nhiều khi ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ vợ và con giúp đỡ. Người đàn ông từng là trụ cột giờ nằm lặng lẽ bên hiên nhà, tránh ánh mắt các con khi nghe chúng khẽ hỏi mẹ: “Cha có chết không mẹ?”

5-8746.jpg
Trước nghịch cảnh của gia đình nhưng Huyền Anh (lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Bình) - con gái đầu vợ chồng chị Thanh học rất giỏi, 5 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc của trường.

Một mình chị Thanh gồng gánh cả gia đình. Chị làm nhân viên bán trả góp cho một cửa hàng xe máy, lương ba cọc ba đồng, tháng có tháng không. Nhưng tiền học cho con, tiền chạy thận cho chồng, tiền ăn, tiền điện nước… như những ngọn sóng dữ cuốn chị ra xa giữa biển đời. Có những tháng, chị đành gạt nước mắt nhìn giấy báo nợ học phí của con. Bé út – Huyền My, mới 3 tuổi – nhờ tình thương của cô giáo nên được cho ăn ké phần ăn của cô, đỡ được tiền ăn bán trú.

8-9465.jpg
7-4279.jpg
Nhiều lúc dù rất cố gắng nhưng cuộc sống cứ quẩn quanh không lối thoát khiến chị Thanh bật khóc.

Và rồi, người mẹ kiên cường ấy cũng bắt đầu gục ngã. Nhiều lần, chị Thanh ngất lịm nơi làm việc vì rối loạn tiền đình. Căng thẳng, suy nhược thần kinh, thiếu ngủ… khiến chị phải tìm đến thuốc. Nhưng có thứ thuốc nào chữa được trái tim người mẹ khi thấy con có nguy cơ nghỉ học? Có liều thuốc nào ngăn được nỗi đau khi thấy người chồng ngày một tiều tụy đi dần vào bóng tối?

9.jpg
Căng thẳng, suy nhược thần kinh, thiếu ngủ… khiến người phụ nữ rắn rỏi nhiều khi không đứng vững.

“Có những lúc quẫn trí, tôi đã nghĩ đến chuyện bán thận của mình, mong có tiền cứu chồng, cứu việc học hành của con. Dù đó là việc không được phép những miễn là con mình được đi học, chồng mình còn sống”, dòng nước mắt lăn dài trên gò má chị Thanh.

Ấy vậy mà trong nghịch cảnh ấy, những đứa trẻ vẫn không ngừng tỏa sáng. Cháu Huyền Anh – con gái lớn – 5 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc. Cô bé học chăm đến mức nhiều hôm đèn phòng học vẫn sáng tới khuya dù mẹ đã ngủ gục bên mâm cơm nguội lạnh. Tô Lâm – cậu bé lớp 1 – luôn mong “sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba”. Những giấc mơ trẻ con – giản dị mà ám ảnh.

6-4119.jpg
Chị Thanh ước nguyện có phép màu giúp chồng chị bệnh tình tiến triển, để con đường đến trường của những đứa con không bị dừng giữa chừng.

Chúng tôi mong rằng, qua đây, những tấm lòng hảo tâm gần xa có thể chung tay giúp đỡ gia đình anh Huấn – chị Thanh. Giúp họ có thêm chút ánh sáng để tiếp tục đi qua những ngày u tối. Giúp ba đứa trẻ được đến trường, được sống trọn vẹn với giấc mơ và tuổi thơ của mình.

Thông tin ủng hộ:

Mọi sự ủng hộ gia đình anh Huấn - chị Thanh xin vui lòng gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT34

.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niken là vật liệu rất quan trọng trong ngành điện tử.

Sự nghiêm trọng giả tạo

GD&TĐ - Bất chấp những lệnh trừng phạt đang được phương Tây áp đặt với Nga, châu Âu vẫn đang tích cực mua niken từ Moscow.

Minh họa/INT

Khách xa đấu đối tác gần

GD&TĐ - Từ khi trở lại cầm quyền, ông Trump đã nhiều lần công khai ý muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.