Đặt sẵn nhẫn kim cương chờ chồng phạm lỗi

GD&TĐ - Judi đi dạo trong trung tâm thương mại, tình cờ cô nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương tuyệt mỹ.

Đặt sẵn nhẫn kim cương chờ chồng phạm lỗi
Đặt sẵn nhẫn kim cương chờ chồng phạm lỗi

Judi gần như bị chiếc nhẫn thôi miên, cô tiến đến gần quầy hàng hỏi nhân viên:

- Xin lỗi, tôi cực kỳ thích chiếc nhẫn này nhưng mà hiện tại tôi không mang đủ tiền. Không biết là tôi có thể đặt một ít tiền cọc để giữ nhẫn không?

Nhân viên ân cần hỏi:

- Xin hỏi quý cô lúc nào sẽ đến lấy nhẫn và thanh toán phần còn lại?

Judi đáp:

- Đợi đến khi chồng tôi phạm phải một lỗi lầm gì đó khó có thể tha thứ được không?

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.