Tại điểm Trường IVS (Thanh Oai, Hà Nội), Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã dẫn dắt học sinh nội trú trở về với cội rễ bằng những câu chuyện mộc mạc về tình mẹ. Thông điệp của ông mang tới chương trình là: “Đừng tiêu tốn thanh xuân vào những bóng hình ảo ảnh, hãy làm một đứa con tử tế ngoài đời thực trước khi muốn làm vĩ nhân trong thế giới ảo”.
Dưới ánh nến, những đôi tay vốn chỉ quen bấm bàn phím đã run rẩy viết nên những lá thư tay gửi mẹ. Sự nghẹn ngào vỡ òa khi những lời xin lỗi khó nói nhất lần đầu được bật ra. Những lá thư này sẽ được nhà trường gửi bưu điện về tận tay các bà mẹ trên khắp cả nước, nối lại những sợi dây tình cảm từng bị đứt gãy.
Tiếp nối mạch cảm xúc, tối 8/3 tại cơ sở IVS Bắc Ninh đã diễn ra đại nhạc hội “Sức bật trái tim”. Tiếng kèn Saxophone của học sinh Quyền Thiên Lộc hòa quyện cùng tiếng đàn Dương cầm của nghệ sĩ Nguyễn Quang đã tạo nên không gian nghệ thuật đẳng cấp. Những giai điệu tự hào của “Tự nguyện”, “Mái đình làng biển” cùng lời chia sẻ về khát vọng tuổi trẻ của ca sĩ Ngọc Trâm đã kích hoạt năng lượng tích cực, giúp các em sống trọn vẹn với cảm xúc thật của mình.
Ít ai biết rằng, những học sinh đang biểu diễn say mê hay tĩnh tại trên thảm Yoga đêm nay, trước đó từng là những “game thủ” lỳ lợm. Tại IVS, quy tắc “không màn hình” được thực hiện triệt để nhằm tái thiết nếp sống. Từ nếp chăn gấp vuông vức như bao diêm đến những giờ tập Vovinam cường độ cao, các em đã vươn mình trở thành những vận động viên thành tích cao với 3 Huy chương Vàng thế giới tại Paris (2022) và thường xuyên góp mặt tại các sân khấu ngoại giao quốc tế lớn.
TS Phạm Quang Long – Chủ tịch Hệ thống giáo dục IVS chia sẻ: “Chúng tôi dùng kỷ luật làm khung xương và nghệ thuật làm hơi thở để hồi sinh nhân cách trẻ. Khi đứa trẻ biết trân trọng giọt mồ hôi của mẹ, đó là lúc niềm tin của gia đình được đặt đúng chỗ”.
Từ năm 1992 với hệ thống 5 cơ sở toàn quốc, IVS đang là điểm tựa vững chắc cho phụ huynh có con trong giai đoạn khủng hoảng hành vi. Sự thành công của mô hình này nằm ở ánh mắt đã biết nhìn lại phía sau của mỗi học sinh khi trở về mái ấm, và cả những em đã trưởng thành chọn ở lại trường để tiếp tục dìu dắt những thế hệ em út từng “lạc lối” như mình.