Đang ngồi trong quán ăn, một bác sĩ bị 3 đối tượng lạ mặt tấn công nhập viện

GD&TĐ - Một bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị 3 đối tượng xông vào tấn công đánh đập đến nhập viện khi đang ăn tối tại một quán ăn trên đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo, cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường bắt giữ 3 đối tượng. Ảnh: Tiền Phong
Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo, cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường bắt giữ 3 đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin tới báo chí, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra vụ việc nhóm này tấn công bác sĩ Nguyễn Thế V., công tác tại BV Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Sau khi bị tấn công, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với các vết thương ở vùng đầu.

Bác sĩ V. cho biết, ông không có mâu thuẫn gì bên ngoài xã hội và không rõ vì sao mình lại bị hành hung.

Theo đó, vào khoảng hơn 22h ngày 22/5, bác sĩ Nguyễn Thế V. đang ăn tối tại một quán ăn trên đường Nguyễn Ái Quốc, gần BV, bất ngờ bị 3 thanh niên lao vào tấn công.

Bị đánh bất ngờ, bác sĩ V. không kịp tự vệ, bị thương ở vùng đầu phải cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Ngay sau đó 3 đối tượng đã bị Cảnh sát 113 bắt giữ khi đang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa, hiện công an đang làm việc với 3 nghi can liên quan để củng cố hồ sơ điều tra vụ  bác sĩ bị hành hung.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành lấy lời khai, làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ triển khai tiêm kích F-35 tại Puerto Rico.

Mỹ không thể giải thích

GD&TĐ - Các quan chức Mỹ đã không thể giải thích tại sao lại cần quá nhiều quân đội và vũ khí tối tân cho các cuộc tấn công ở Caribe.

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.