Đang đi câu cá, vô tình vớt được 60 khối kim loại cổ khắc ký tự kỳ bí

Một người đàn ông tên Will Read sống tại thành phố Coventry, Anh, mới đây đã vớt được 60 khối kim loại cổ khắc những ký tự bí ẩn khi ra ngoài câu cá cùng 2 cậu con trai. 3 bố con nói rằng họ đã quá chán vì phải ở trong nhà vì dịch Covid-19.

Sau khi Will chia sẻ những bức ảnh chụp các khối kim loại lên mạng xã hội, một số người cho rằng, những khối này có liên quan tới nghi thức cầu nguyện của người theo đạo Hindu của Ấn Độ. Trước đây, Ấn Độ từng là thuộc địa cũ của Anh.

“Lúc đầu, tôi tưởng rằng chúng chỉ là mớ sắt vụn hay những cục gạch vô dụng”, Will cho biết.

Ký tự kỳ bí được khắc trên các khối kim loại (Ảnh: Daily Star).
Ký tự kỳ bí được khắc trên các khối kim loại (Ảnh: Daily Star).

Will nói rằng ông đã trở lại chỗ phát hiện các khối kim loại 2 lần nữa và tìm thêm được một đồng xu bằng bạc.

“Chưa người nào có thể giải thích cho tôi biết tại sao những khối kim loại này lại xuất hiện ở vị trí đó. Tôi sẽ tới chỗ câu cá cùng 1 cái xẻng và hy vọng có thể tìm thấy nhiều khối kim loại hơn”, Will cho biết.

“Các chuyên gia sẽ tới thẩm định để tìm hiểu về giá trị của những khối kim loại này. Có thể tôi sẽ có cả đống tiền hoặc cũng có thể không được xu nào. 

Tôi chưa nghĩ ra sẽ làm gì với những khối kim loại này cho tới khi thực sự biết được giá trị của chúng”, Will nói thêm.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.