Dân mạng phẫn nộ cô gái giặt quần áo trong ấm đun nước khách sạn

Một nữ khách hàng đã bị gắn mác "rác rưởi" và "kinh tởm" sau khi sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn để giặt quần áo.

Sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn để giặt quần áo.
Sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn để giặt quần áo.

Theo Dailymail, người phụ nữ giấu tên đã chia sẻ mẹo giặt quần áo trên trang faceboook cá nhân với hình ảnh chiếc quần trong bình pha cà phê.

Cô giải thích rằng, do không mang đủ số lượng quần áo, nên cô đã tranh thủ giặt và nghĩ ra cách khử trùng như vậy.

“Nếu đi du lịch, trong trrường hợp bất khả kháng thì đây là giải pháp hữu hiệu để khử trùng nhanh loại bỏ vết bẩn”, cô chia sẻ.

Hình ảnh chia sẻ của nữ khách hàng này đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. “Bất cứ phòng khách sạn nào cũng có ấm đun nước, cô có thể đun nước sôi vào cho vào bồn rửa mặt để giặt.

Hoặc có thể dùng xà phòng trong phòng tắm để giặt, còn nhiều cách khác, tại sao lại cho vào bình đun nước như vậy”, một thành viên bình luận.

Giặt quần lót trong ấm đun nước, cô gái khiến khách sạn phẫn nộ

Hình ảnh chia sẻ gây xôn xao.

“Tôi đã đi nghỉ ở nhiều khách sạn và thực sự sốc nếu tôi là khách sử dụng ấm nước của cô gái này sau đó. Ai mà biết được điều gì xảy ra”, thành viên khác bức xúc.

Nhiều thành viên chia sẻ ám ảnh khi thấy hình ảnh trên. “Tôi sắp đi du lịch và chắc chắn không bao giờ tôi đụng vào ấm đun nước nữa”, bình luận của một thành viên.

Nhiều thành viên kêu gọi cộng đồng mạng lên án và các khách sạn cần tẩy chay cô gái này “cấm thuê khách sạn suốt đời”.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và động viên thầy trò Trường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tư liệu

80 năm thắp sáng tri thức vùng đất học Kinh Bắc

GD&TĐ - Gần 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) - tiền thân là Trường Hoàng Hoa Thám, một trong số ít các trường THPT ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.