Dân địa phương náo loai vì... rắn hai đầu

Mới đây, một con rắn lạ bò vào làng Ekarukhi, ở phía đông thành phố Mindapur, bang Tây Bengal của Ấn Độ, khiến cư dân địa phương náo loạn.

Rắn hai đầu.
Rắn hai đầu.

Con rắn này rất hung hãn, mỗi nhát cắn của nó đều có độc. Người làng cho nó là rắn thần nên đã mang sữa đến cho nó uống và từ chối giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.

Theo Euronews, có hai lý do khiến con rắn có hai đầu. Thứ nhất đó là lỗi gene do hệ sinh thái nghèo nàn. Thứ hai là do chia phôi chưa hoàn tất.

Tuy rất khó thấy 1 con rắn như vậy, nhưng đó vẫn là sự thật. Loại bò sát này thường sống ở các đồng lúa, trong rừng và đầm lầy nhiệt đới và rất nguy hiểm.

Theo Daidoanket.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.