Đâm thủng tim người tình vì không cho ngủ chung

Bực mình vì không cho ngủ chung, Đèo (53 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Đâm thủng tim người tình vì không cho ngủ chung

Ngày 15/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Đèo (53 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 4-5, bà Phan Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân có vết thương xuyên thấu ngực thủng tim, thủng phổi dẫn đến tử vong. Gia đình nạn nhân cho biết, bà Thúy và ông Đèo có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. 

Đâm thủng tim người tình vì không cho ngủ chung ảnh 1
Đèo tại cơ quan điều tra.

Sau hai ngày bỏ trốn, ngày 6-5, ông Đèo ra đầu thú. Đèo đã có vợ, sống bằng nghề nuôi gà nòi. Vài tháng gần đây, Thúy và ông Đèo có quen biết với nhau. Rạng sáng 4-5, Đèo có đến tìm bà Thuý. 

Bà Thúy không cho ông Đèo vô phòng ngủ chung mà dọa nếu bước vào sẽ lấy dao đâm chết. Trong lúc nóng giận, Đèo đã giật con dao đâm chết bà Thúy. Qua xác minh, bà Thúy đã lập gia đình. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, bà Thúy làm nhiều nghề mưu sinh, nuôi con.

Theo Cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.