Đâm bạn trọng thương rồi trốn truy nã 12 năm để lấy vợ, sinh con

GD&TĐ - Từ mâu thuẫn về việc trả tiền cà phê, Định đâm bạn trọng thương rồi lẩn trốn gần 12 năm.

Trương Công Định ra đầu thú sau gần 12 năm lẩn trốn.
Trương Công Định ra đầu thú sau gần 12 năm lẩn trốn.

Ngày 29/3, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam đối tượng Trương Công Định (35 tuổi, trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) vừa ra đầu thú sau khi trốn truy nã gần 12 năm.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/10/2009, Định cùng anh Phạm Thanh Sang (39 tuổi) ăn nhậu tại nhà anh Đỗ Ngọc Nhàn (38 tuổi), cùng trú tại Ea Blang (thị xã Buôn Hồ).

Sau khi ăn nhậu cả 3 rủ nhau đi uống cà phê. Trên đường đi anh Sang nói Định nhỏ tuổi nên phải trả tiền uống cà phê. Tuy nhiên, Định không đồng ý nên 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn xô xát.

Sẵn có men rượu trong người nên Định đã cầm dao đâm liên tiếp vào người anh Sang.

Lúc này, anh Nhàn đã lao vào can ngăn và kịp thời đưa anh Sang đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tỷ lệ thương tích là 30%.

Riêng Định sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương... Sau gần 12 năm trốn truy nã tại TP.Hồ Chí Minh, Định đã lấy vợ và sinh con.

Sau đó, do được người thân và công an vận động nên Định đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ