Đắk Lắk: Sập tường lò gạch, 4 cháu bé thương vong

GD&TĐ - Theo bố mẹ đến lò gạch, 4 cháu bé bị một bức tường đổ sập xuống đè vào người. Hậu quả khiến 1 cháu bé tử vong, 3 cháu còn lại bị thương nặng.

3 cháu bé bị thương được đưa vào bệnh viện chữa trị.
3 cháu bé bị thương được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Tối 18/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường gạch khiến 4 cháu bé thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30, cháu T. (6 tuổi) và 3 chị em ruột là cháu D.M (7 tuổi), D.H (5 tuổi) và cháu D.Nh (8 tháng tuổi) ra khu vực lò gạch xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắk) chơi.

Lúc này, bất ngờ một bức tường ở lò gạch đổ sập xuống đè lên người 4 cháu. Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân chạy đến phát hiện nên đưa các cháu đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu D.Nh. đã tử vong. Riêng 2 cháu D.H và D.M bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị, còn cháu T. bị gãy chân.

Sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.