Đại tiệc bóng đá Bồ Đào Nha

Đại tiệc bóng đá Bồ Đào Nha

(GD&TĐ) - Không có gì bất ngờ khi bốn đại diện Porto, Benfica, Braga của Bồ Đào Nha và Villarreal của Tây Ban Nha đã tận dụng triệt để lợi thế trong trận lượt đi và giành vé vào bán kết. Có chăng là Porto và Villarreal nối tiếp trận lượt đi bằng một chiến thắng đậm đà trong trận lượt về.

Porto giành chiến thắng áp đảo trướcSpartak
Porto giành chiến thắng áp đảo trướcSpartak

Ở cặp đấu đầu tiên giữa  Braga và Dinamo Kiev. Nhờ có bàn thắng ghi được trên sân khách, đội bóng của  Bồ Đào Nha đã chơi khá thoải mái khi được chơi trên sân nhà. Dù không thể sút tung lưới của đối thủ nhưng việc đưa trận đấu đến kết quả 0-0 là vừa đủ để Braga ghi tên vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Hoành tráng nhất của loạt trận đêm qua chính là chiến thắng đậm của Porto ngay trên sân của đội bóng nước Nga, Spartak Moscow. Ở trận lượt đi, Porto đã có chiến thắng đậm đà 5-1. Ở lần tái đấu này, dù đã đặt một chân vào bán kết nhưng các chân sút của Porto vẫn chơi bùng nổ khi tiếp tục có thêm 5 bàn thắng nữa để ấn định tỉ số chung cuộc 10- 3 sau hai lượt đấu.

Cùng đó, đội bóng khác là Villarreal cũng đã có tới 3 lần khiến mành lưới của đội chủ nhà rung lên.  Twente mở tỷ số trước nhờ pha làm bàn của Bajrami. Tuy nhiên nhờ lợi thế hơn người ,đại hiện của Tây Ban Nha đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để có chiến thắng chung cuộc tới 8-2.

Villareal là đại diện duy nhất còn trụ lại để chống chọi với 3 đại diện Bồ Đào Nha
Villareal là đại diện duy nhất còn trụ lại để chống chọi với 3 đại diện Bồ Đào Nha

Ở cặp đấu cuối cùng, PSV đã có liên tiếp hai bàn thắng dẫn trước. Và chỉ cần ghi thêm một bàn thắng, nữa cánh cửa đi tiếp sẽ rộng mở với đại diện của bóng đá Hà Lan. Nhưng ngay trước khi hiệp một kết thúc, Luisao đã nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà với một pha lập công đẳng cấp. Chưa dừng lại ở đó, Cardozo đã định đoạt số phận trận đấu với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 62. Bị cầm hoà 2-2 và thua chung cuộc tới 3 -6, Benfica giành quyền vào bán kết.

Như vậy đối thủ của Benfica ở bán kết là đồng hương Braga. Còn cặp đấu còn lại sẽ là cuộc chiến giữa Porto và Villarreal. Cả hai đều được đánh giá rất cao từ khi giải bước vào giai đoạn loại trực tiếp và cuộc đụng độ của họ ở bán kết có thể coi như là trận chung kết sớm của giải.

Lê Hưng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ