Đà Nẵng: Trưởng Ban tổ chức Thành ủy qua đời

GD&TĐ - Ngày 26/3, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi tin buồn, ông Nguyễn Thanh Quang – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đã qua đời tại nhà riêng, sau thời gian dài điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Quang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh tư liệu.
Ông Nguyễn Thanh Quang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1964; quê quán xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, nay là phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, đã qua đời tại nhà riêng (số 158/41 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào lúc 5 giờ sáng 26/3.

Ông Quang hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông tham gia cách mạng từ tháng 10/1981. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV; nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng.

Trước khi giữ chức Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ông Quang từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của hệ thống chính trị TP. Đà Nẵng, như: Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Linh cữu ông Nguyễn Thanh Quang quàn tại nhà riêng, số 158/41 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Lễ viếng bắt đầu từ 15h cùng ngày, lễ truy điệu diễn ra vào lúc 12h45 ngày 28/3, di quan lúc 14h ngày 31/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.