Đà Nẵng: Không để dân đói trong 7 ngày “ở yên tại chỗ”

GD&TĐ - Ngày thứ 4 Đà Nẵng thực hiện 7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, chính quyền đã hỗ trợ đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm không có người dân nào bị đói trong thời gian thực hiện phong tỏa để dập dịch.

Hàng hóa sau khi tiếp nhận sẽ được các thành viên tổ Covid cộng đồng phân chia ra gói nhỏ để đem đến từng hộ gia đình.
Hàng hóa sau khi tiếp nhận sẽ được các thành viên tổ Covid cộng đồng phân chia ra gói nhỏ để đem đến từng hộ gia đình.

Phân phát rau củ xuyên đêm không để người dân thiếu thốn

Trong thời gian thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, để hỗ trợ cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân toàn thành phố, các tổ Covid cộng đồng ở các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng tích cực lên đơn hàng mua giúp người dân.

Bên cạnh đó, hàng trăm tấn hàng hóa như rau, củ, quả được các công ty tập đoàn lớn đưa đến hỗ trợ miễn phí cho người dân toàn thành phố. Những nhu yếu phẩm hỗ trợ này được các tổ Covid cộng đồng nhanh chóng phân chia từng phần nhỏ để mang đến cho người dân một cách nhanh nhất.

19 giờ tối 17/8, lượng hàng nông sản hỗ trợ cho người dân đã đến phường Tân Chính (quận Thanh Khê). Do hàng hóa về muộn, lại sợ bị hư, các thành viên của tổ Covid cộng đồng nhanh chóng phân loại rau củ, quyết định gõ cửa người dân trong đêm để trao đồ tiếp tế.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Chi bộ khu vực Chính Trạch 1, tổ dân phố 18 (phường Tân Chính) cho hay, do lượng hàng nông sản di chuyển quãng đường dài, nên không tránh khỏi việc bị hư hại. Công việc phân loại được 13 thành viên trong tổ thực hiện kỹ lưỡng, dù ít hay nhiều, mỗi thứ phải được chia đều cho tất cả người dân, kể cả sinh viên thuê trọ trong khu vực.

Theo ông Thành, khu vực này có 193 hộ dân sinh sống, sau khi chia đều các phần thực phẩm, các thành viên trong tổ sẽ thay phiên nhau kéo xe đến phát cho người dân, lực lượng trực chốt. Thời điểm này người dân không được ra khỏi nhà, những phần hàng này đã thể hiện được sự quan tâm rất lớn từ UBND phường.

Bỏ nhu yếu phẩm sau khi phân chia từng túi nhỏ lên xe máy, 21 giờ 30 phút, anh Nguyễn Trí Đức - thành viên tổ Covid cộng đồng bắt đầu chạy đi gửi cho 54 hộ dân trong tổ dân phố. “Rau về trễ hơn dự định nhưng các thành viên cố gắng phân chia hàng cho người dân trong đêm. Trực cả ngày cũng mệt, nhưng vì người dân nên mọi người động viên nhau cố gắng đem hàng hóa đến sớm nhất cho bà con”, anh Đức tâm sự.

Anh Đức nói tiếp: “Phần hàng hỗ trợ này là của chung, nếu người có điều kiện không nhận, chúng tôi sẽ gom lại hàng và chia đều cho những hộ khó khăn hơn. Bản thân mình đi chia không có cũng được, nhưng người dân trong khu vực phải đầy đủ”.

Có mặt tại tổ dân phố số 11 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) hơn 12 giờ trưa 18/8, dưới thời tiết nắng nóng, ông Cao Tất Dũng – Tổ trưởng tổ dân phố số 11 vẫn miệt mài chạy xe máy chở theo các suất thực phẩm khắp các con ngõ nhỏ để phát cho người dân khó khăn.

Đây là những suất quà của UBND TP Đà Nẵng đưa về cho các địa phương phát cho người dân đang gặp khó khăn trong thời gian TP thực hiện 7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Mỗi suất gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, mì tôm, cá khô và cá hộp.

“Khoảng 10 giờ sáng 19/8 khi các suất quà được đưa về phường thì tổ dân phố đến nhận về là phát liền cho các hộ dân. Dù có nắng nóng hay mệt thì cũng phải gắng đưa đến tay mọi người sớm nhất”, ông Dũng chia sẻ.

Cách đó hơn 500m, ông Lê Đình Minh – Tổ trưởng tổ 65 (phường Hòa Khánh Bắc) cùng một thành viên trong tổ mồ hôi ướt đẫm bưng từng suất thực phẩm đưa đến các hộ dân.

“Để tránh tập trung đông người trong dịch, chúng tôi đi phát từng nhà. Bà con ai cũng khó khăn cả, số thực phẩm này sẽ giúp rất nhiều cho họ. Những ngày qua, ai thiếu thốn gì thì tổ sẽ hỗ trợ thêm với phương châm cùng dìu nhau để sớm vượt qua khó khăn”, ông Minh nói.

Trong căn nhà cấp 4, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (quê Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, vợ chồng chị cùng 2 con từ quê vào Đà Nẵng thuê mặt bằng số tiền 5 triệu/tháng để mở quán bún nhỏ. Dịch bùng phát nên cả gia đình không thể buôn bán được lâu nay.

“Hôm TP có thông báo yêu cầu người dân ở yên tại nhà 7 ngày, không có tiền chi tiêu tôi nhờ người thân ở quê gửi xe khách thùng thực phẩm nhưng cũng không may bị thất lạc.

Hôm 19/8 nhận thực phẩm của TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân xa quê như tôi cảm thấy ấm lòng và xúc động lắm khi luôn được quan tâm, không để thiếu thốn”, chị Diệp bày tỏ.

Lãnh đạo chịu trách nhiệm nếu dân thiếu nhu yếu phẩm

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, thông tin, TP đã vận động được 30.000 suất quà gồm đầy đủ lương thực, thực phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, mất việc làm tạm thời. Số quà này được chuyển thẳng về các phường sau đó phát đến cho người dân. Bên cạnh đó, TP cũng thống kê tiếp các hộ dân gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng ngày 16/8, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, dự báo trong vòng vài ngày tới, nhu cầu cung ứng nhu yếu phẩm sẽ lớn, cần hỗ trợ và tổ chức khoa học, đúng thời điểm với những người gặp khó khăn.

“Tôi nhắc lại, thành phố không để một người dân nào thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. Nói một cách đơn giản là không để người dân đói. Ở đâu mà lãnh đạo địa phương để người dân phản ánh thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu thì lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm”, ông Quảng nhấn mạnh.

Còn ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, 5 phương châm của thành phố trong thời điểm này, cụ thể như: Không để tình trạng bất cập trong thời gian qua tiếp tục xảy ra, không để người dân thiếu ăn, thiếu thông tin, không để lây nhiễm chéo và bỏ lọt xét nghiệm, không để thông tin sau sự thật gây rối nhân tâm và không để người dân tập trung trong khu phong tỏa, khu dân cư và khu cách ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ