Đà Nẵng: Bắt đối tượng chở 3 kg ma túy tổng hợp ngụy trang trong túi chè xanh

GD&TĐ - Khi xe gần ra khỏi cửa hầm Hải Vân phía Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các lực lượng đồng loạt ập tới, khống chế nghi phạm. Qua đấu tranh, nghi phạm khai nhận 3 gói hàng trên xe là 3kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Mỹ bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ. Ảnh: BĐBP.
Đối tượng Nguyễn Mỹ bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ. Ảnh: BĐBP.

Ngày 12/12, Đại tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng và Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng triệt phá thành công Chuyên án A2-521, bắt 1 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy qua hầm Hải Vân (Đà Nẵng).

Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 10/12, các lực lượng đã theo dõi xe ô tô BKS 92A-17325 do Nguyễn Mỹ (SN 1974, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông trong hầm Hải Vân theo hướng Bắc-Nam.

Khi xe gần ra khỏi cửa hầm Hải Vân phía Nam (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các lực lượng đồng loạt ập tới, khống chế nghi phạm khi đối tượng này đang ngồi trên ghế lái.

Clip lực lượng Bộ đội biên phòng và công an khống chế nghi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 1 lái xe và 3 gói tinh thể rắn, màu trắng ở phía dưới chân ghế. Qua đấu tranh, nghi phạm Mỹ khai nhận 3 gói hàng trên là 3kg ma túy tổng hợp, được ngụy trang như gói trà xanh.

Số ma túy trên, nghi phạm nhận từ một người không rõ lai lịch ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) để chuyển về Đà Nẵng, nhận tiền công 10 triệu đồng.

Đại tá Bùi Đức Trung - Trưởng ban chuyên án cho biết, trải qua 3 giai đoạn đấu tranh mở rộng, đến nay, lực lượng đánh án đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 23kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.