Cựu thủ môn Hồng Sơn chỉ ra hạn chế của Văn Toản ở trận thua Oman

GD&TĐ - "Văn Toản chơi một trận đấu khá tốt, nhưng ở bàn thua phạt góc, thủ môn cần tìm cho mình tầm nhìn và khoảng trống để chơi bóng”, HLV Hồng Sơn nhận định.

Văn Toản mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam trước Oman
Văn Toản mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam trước Oman

Trong hiệp hai trận đấu giữa Oman và Việt Nam, đội chủ nhà có pha đá phạt góc tinh quái. Họ tập trung rất đông trong vòng 5m50, đẩy hàng thủ Việt Nam vào thế bị động và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong sự bất lực của thủ môn Văn Toản.

Chiêu bài này đã được tuyển Oman áp dụng từ những trận đấu trước khi gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út. Thậm chí ngay trong hiệp 1 trận gặp Việt Nam, đội chủ nhà cũng nhiều lần sử dụng chiến thuật này.

Về tình huống này, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: Theo tôi, vị trí thủ môn quan trọng là phải chỉ huy được hàng phòng ngự, làm sao cho mình có khoảng trống để chơi bóng.

Còn khi đã không có khoảng trống, cộng thêm việc bị che khuất tầm nhìn, tình huống lại đông người quá thì mình rơi vào cảnh không di chuyển được.

Đội tuyển Việt Nam thua bàn đó tôi nghĩ do các bạn ấy tập trung người nhiều quá nhưng lại không theo tình huống bóng. Đường bóng này nhìn thì đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm.

Thủ môn nếu không chỉ huy được hàng phòng ngự, không đẩy được đối phương lên thì khó có khoảng trống mà chơi. Vừa qua Văn Toản chơi một trận đấu khá tốt, ra vào hợp lý.

Tuy nhiên, ở bàn thua phạt góc, tôi nghĩ thủ môn cần chỉ huy hàng phòng ngự để đẩy đối phương lên, tìm cho mình tầm nhìn và khoảng trống để chơi bóng”.

Theo đánh giá của HLV Dương Hồng Sơn, cả thủ môn và những cầu thủ khác của tuyển Việt Nam đều quá tập trung theo người và bị động trong việc phá bóng. Anh phân tích:

"Theo tôi nghĩ pha bóng đó Văn Toản bị giật mình, bởi có một cầu thủ đối phương cắt mặt và đánh đầu trượt bóng. Điều thứ hai nữa là khu vực 5m50 lúc ấy đông quá khiến thủ môn bị hạn chế, không có bước đệm để bật lên tranh bóng.

Đó là bài học cho cả hàng thủ Việt Nam cũng như riêng thủ môn. Sau này gặp đối thủ có tầm vóc chiều cao và bài đánh như thế thì phải có cách khắc chế.

Tình huống đó cứ nghĩ là đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm. Kể cả bóng không chạm ai cũng đi vào lưới. Chúng ta bị hút theo người, từ hậu vệ đến thủ môn đều tập trung theo người quá nên dẫn đến tình huống đó".

Tuy nhiên, HLV Dương Hồng Sơn vẫn dành những lời khen cho Văn Toản. "Tôi cho rằng trận đấu hôm qua Văn Toản đã chơi tốt, vẫn xứng đáng nhận những lời khen.

Ví dụ như tình huống thủ môn này bị ói bóng ra trong hiệp 1 rất có thể dẫn đến việc bị tâm lý. Tuy nhiên quan sát những diễn biến tiếp theo thì có thể thấy Văn Toản lấy lại thăng bằng rất nhanh.

Một thủ môn trẻ cần những trận đấu như vậy để tích lũy kinh nghiệm. Tôi xin nhắc lại rằng Văn Toản đã có một trận đấu tốt, ra vào, cắt những tình huống bóng dài ổn, đọc tình huống, đọc trận đấu khá ổn.

Đó sẽ là bước đệm để Văn Toản thêm chững chạc hơn trong tương lai. Tôi vẫn đánh giá đây là một thủ môn tốt, giàu tiềm năng và có tương lai sáng ở phía trước".

Trong khi dó, nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh bàn về bàn thua của Văn Toản: "Tôi nghĩ tình huống này Văn Toản hơi non.

Có lẽ cậu ấy mới lần đầu bắt ở một trận đấu lớn như vậy nên cũng chưa tính toán được chuyện đó, nhưng nếu người đứng sát như thế thì phải có ai nhắc Văn Toản đẩy họ ra, hoặc né khu vực đó ra.

Khi bóng bay vào thì thủ môn phải bay người đấm bóng trước hàng hậu vệ, không được để người ta đè mình ở khu vực 5m50, bởi họ đè thế thì ta đâu di chuyển được. Mà nếu thủ môn không đấm bóng thì trọng tài sẽ không thổi bắt lỗi cầu thủ đối phương đâu".

Cựu tuyển thủ Việt Nam nói tiếp: "Tình huống này ngày xưa tôi đá ở Long An cũng gặp rồi. Cầu thủ Khánh Hòa họ dùng bài tương tự, thủ môn Long An không nhảy lên đấm bóng, không có tranh chấp nên trọng tài không cắt còi bắt lỗi.

Nói chung tôi thấy pha bóng như thế này nếu không đẩy được cầu thủ đối phương ra thì thủ môn phải đứng hơi xa một chút, rồi canh lúc bóng bay vào để nhào ra đấm bóng.

Thủ môn lao lên đấm bóng trước như thế, giả sử đấm không được thì cũng sẽ ập vào đường chạy của đối phương. Khi đó trọng tài sẽ thổi còi vì cầu thủ đội bạn đã cản bước di chuyển của thủ môn và như thế là phạm lỗi rồi.

Còn tình huống này tôi thấy Văn Toản không nhảy lên. Cậu ấy cứ xô xô người rồi đứng sát ngay đó. Đến lúc bay lên thì bóng vào lưới mất rồi".

Trong bàn thua này, hàng thủ Việt Nam cũng không có phương pháp chống đỡ tốt khi trung vệ Quế Ngọc Hải đứng chắn trước mặt thủ môn, khiến anh vừa bị khóa cứng vừa triệt tiêu lợi thế của thủ môn khi tranh chấp ở khu vực 5m50.

Càng đáng nói hơn khi bài đánh này đã được Oman sử dụng ở những trận đấu với Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út nhưng tuyển Việt Nam vẫn không có được cách đối phó hợp lý.

"Tôi đồng tình với ý kiến này. Khi đối phương dồn đông như vậy mà ta cứ để họ đứng thế thì cũng khó. Họ cao hơn chúng ta nên khi đứng giậm nhảy tại chỗ để tranh chấp bóng bổng thì chắc chắn cầu thủ mình thua thiệt hơn.

Cũng hơi tiếc khi chúng ta không xem kỹ bài đánh này của Oman. Họ đã lặp đi lặp lại chứ không phải đến trận này mới dùng", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhận định.

Sáng nay 14/10, ĐT Việt Nam lên đường về nước. Chuyến bay từ Oman, quá cảnh tại Dubai (UAE) và dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 22h cùng ngày.

Khi tới Dubai, HLV trưởng Park Hang Seo và 3 cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ di chuyển đến nơi đóng quân của U22 Việt Nam để tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. .

Chỉ sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, ông Park mới cùng đội U22 về Hà Nội vào ngày 3/11 để chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Trước đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 25/10 dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young Jin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh chụp từ trailer của Nhà hát Tuổi trẻ.

Cùng dự 'Bữa tiệc của Elsa'

GD&TĐ - Các tối cuối tuần: 11, 19, 25/5 và 1/6, khán giả yêu thích nhạc kịch có thể đến Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) cùng dự 'Bữa tiệc của Elsa'.