Cựu quan chức FBI nhận tiền giúp đỡ tài phiệt Nga

GD&TĐ - Cựu quan chức phản gián FBI Charles McGonigal đã nhận tiền để giúp tỷ phú công nghiệp Nga Oleg Deripaska thoát lệnh trừng phạt của phương Tây.

Charles McGonigal, cựu đặc vụ phụ trách bộ phận phản gián của FBI ở New York, đang trên đường đến tòa án liên bang Manhattan. Ảnh: Politico
Charles McGonigal, cựu đặc vụ phụ trách bộ phận phản gián của FBI ở New York, đang trên đường đến tòa án liên bang Manhattan. Ảnh: Politico

Một cựu quan chức phản gián hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mang tên Charles McGonigal đã bị xét xử vì có dính líu đến việc hỗ trợ nhà tài phiệt người Nga Oleg Deripaska.

Theo Politico,ông McGonigal đã tận dụng các kiến thức có sẵn của mình từ khi làm việc tại FBI để kết thân với nhà tài phiệt khét tiếng người Nga - tỷ phú công nghiệp Oleg Deripaska.

McGonigal là đặc vụ phụ trách bộ phận phản gián của FBI ở New York từ năm 2016 đến năm 2018.

Ông giám sát các cuộc điều tra về các nhà tài phiệt Nga, bao gồm cả Deripaska.

Theo cáo trạng, lần nhận tội vào tháng 8 về tội âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, ông McGonigal đã thừa nhận rằng, đã nhận tiền hơn 17.000 USD để giúp Deripaska thu thập thông tin về một đầu sỏ Nga khác là đối thủ cạnh tranh kinh doanh.

Các công tố viên cáo buộc cựu quan chức tình báo Mỹ "tham lam" và lợi dụng các kiến thức có được ở FBI để kiếm tiền cho bản thân.

Cáo trạng cho thấy ông McGonigal cũng đang cố gắng giúp Deripaska thoát khỏi danh sách trừng phạt của phương Tây.

Cựu quan chức FBI cũng đang đàm phán cùng với những người đồng mưu hòng nhận khoản phí từ 650.000 đến 3 triệu USD cho việc săn lùng các thông tin về tài sản giấu kín của gã đối thủ, ước tính trị giá 500 triệu USD.

"Bị cáo McGonigal đã lợi dụng những kỹ năng và sức ảnh hưởng mà quốc gia đã ủy thác cho mình bằng cách bí mật kết giao với những kẻ mà trước đây, ông đã đối phó để bảo vệ đất nước" - công tố viên cáo buộc.

Trong phiên tòa xét xử cựu quan chức tình báo tại Tòa án liên bang Manhattan, Thẩm phán Jennifer H. Rearden cho rằng McGonigal đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia bằng cách liên tục coi thường các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực kinh tế lên Nga để đạt được kết quả mà không cần đến lực lượng quân sự. Ông này bị tuyên ngồi 4 năm 2 tháng tù giam. Ông McGonigal cũng bị phạt 40.000 USD.

Khi được phát biểu, ông McGonigal nói với giọng run rẩy rằng ông "rất hối hận và xin lỗi về hành động của mình".

“Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng mình đã phản bội niềm tin và sự tin tưởng của những người thân thiết với mình. Trong suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ cố gắng để lấy lại niềm tin đó” - ông McGonigal bộc bạch.

Trước đó, ông McGonigal cũng bị buộc tội tại Tòa án liên bang ở Washington, D.C., với tội giấu ít nhất 225.000 USD tiền mặt được nhận từ một cựu quan chức tình báo Albania.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.