Cựu giáo viên ở Bạc Liêu sáng chế cây đàn kìm bằng muối độc lạ

GD&TĐ - Một cựu giáo viên ở Bạc Liêu dày công chế tác cây đàn kìm cách điệu bằng muối cao hơn 4m, ngang 3,5m, nặng khoảng nửa tấn.

Một phần cây đàn kìm bằng muối do ông Hồ Chí Ân chế tác. (Ảnh: Hoàng Trần)
Một phần cây đàn kìm bằng muối do ông Hồ Chí Ân chế tác. (Ảnh: Hoàng Trần)

Người chế tác cây đàn kìm kể trên là ông Hồ Chí Ân (43 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu). Ông Ân có gần 20 năm giảng dạy môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Long Điền Tiến (xã Long Điền, Long Hải).

“Lúc đầu tôi chỉ xem công việc làm điêu khắc, hội họa là công việc phụ, làm để thỏa đam mê, nhưng càng làm thì càng được nhiều người yêu quý, có nhiều khách hàng. Sợ không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy nên tôi mới xin nghỉ, chứ cũng tiếc lắm.

Dù không còn giảng dạy nhưng tôi luôn biết ơn ngành giáo dục đã rèn luyện cho tôi tình yêu mỹ thuật. Nếu không từng là giáo viên thì tôi sẽ không có nhận thức trong từng tác phẩm nghệ thuật, tạo bước đệm thành công với công việc hiện tại”, ông Ân tâm tình.

cay-don-kim-4.jpg
Ông Hồ Chí Ân gắn từng hạt muối lên cây đàn kìm. (Ảnh: Hoàng Trần).
cay-don-kiem-8.jpg
Hàng trăm kg muối được đính trên cây đàn kìm. (Ảnh: Hoàng Trần)

Ông Hồ Chí Ân cho biết thêm, mình sáng chế cây đàn kìm bằng muối để trưng bày tại Festival muối Việt Nam – Bạc Liêu năm 2025.

“Lúc đầu tôi phác họa khoảng 6 mô hình, sản phẩm làm bằng muối và cuối cùng chọn cây đàn kìm, bởi gắn với loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vang danh ở xứ Bạc Liêu.

Bản thân từng là một giáo viên Mỹ thuật, đam mê chế tác, đồng thời là một người con của quê hương vùng muối Đông Hải, tôi muốn cống hiến khả năng sáng tạo, tâm huyết của mình để chạm đến cảm xúc của du khách, giúp họ cảm thấy yêu quý hơn nghề làm muối tồn tại hơn 100 trăm năm nay ở Bạc Liêu”, ông Ân chia sẻ.

Ông Ân thêm, dự định ban đầu chỉ làm cây đàn kìm cao 3m, nhưng khi làm xong thì phát sinh một số vấn đề liên quan đến yếu tố thẩm mỹ nên quyết định nâng độ cao cây đàn lên hơn 4m.

Để tạo ra cây đàn kìm độc đáo này, ông Ân phải sử dụng khoảng 300 kg muối các loại để đính lên cây đàn, kết hợp với nhiều vật liệu khác.

Muối được ông sàng lọc, phân loại kích cỡ lớn, nhỏ khác nhau và rang với nhiệt độ phù hợp để đính vào từng bộ phận của cây đàn.

“Khó khăn trong việc chế tác cây đàn là làm sao có thể bảo quản để muối không tan chảy trong môi trường tự nhiên. Sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ và rút kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại tôi đã tìm ra được chất keo phù hợp vừa có thể kết dính vừa bảo quản được muối không tan chảy trong thời gian dài trong môi trường tự nhiên”, ông Ân chia sẻ.

cay-don-kim-2.jpg
Ông Hồ Chí Ân sơn phần đế cây đàn kìm. (Ảnh: Hoàng Trần).

Ngoài làm bằng muối, điểm nhấn của cây đàn là chế tác trên phần nền cách điệu hình ảnh nhiều lá cờ Tổ quốc tung bay với dòng chữ “100 năm nghề muối, đời người” – chủ đề của Festival muối Việt Nam – Bạc Liêu năm nay.

Hiện cây đàn kìm được ông Hồ Chí Ân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để có thể đem đi bày.

“Tôi rất quý nghề giáo, dù hiện nay tôi không còn dạy nhưng bất kỳ người học trò, người em, người cháu nào có nhu cầu học nghề, muốn biết thêm về nghề điêu khắc, hội họa, mỹ thuật, tôi sẵn sàng hóa thân thành người thầy tận tâm chỉ dạy, chia sẻ những gì mình biết.

Qua đây tôi muốn gửi gắm đến thế hệ học sinh, môn học nào cũng quan trọng, đừng xem nhẹ môn mỹ thuật, học giỏi môn này cũng có thể làm được nhiều việc”, ông Ân nhắn nhủ.

dan-kiem-11-4879.jpg
Ông Hồ Chí Ân bên tác phẩm cây đàn kìm bằng muối.

Festival muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khép lại 'Giấc mơ Mỹ'?

GD&TĐ - Tối 25/2, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ khởi động chương trình thị thực mới để nhập cư Mỹ, gọi là 'thẻ vàng', với giá 5 triệu USD.