Cứu cụ ông bị thanh sắt 30cm đâm xuyên cổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vừa tiếp nhận, cứu thành công bệnh nhân 67 tuổi bị thanh sắt 30cm đâm xuyên cổ, đa chấn thương.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cây sắt đâm xuyên từ cổ đến phổi bệnh nhân. (Ảnh: BVHT).
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cây sắt đâm xuyên từ cổ đến phổi bệnh nhân. (Ảnh: BVHT).

Chiều 9/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho hay, sau gần 2 tuần tiếp nhận, cứu và điều trị thành công một bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên từ cổ đến phổi.

Trước đó, khoảng 17h chiều 26/2, ông V.C.Đ. (67 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dắt bò từ ngoài đồng trở về nhà. Lúc này, con bò đột nhiên bỏ chạy kéo theo ông Đ.

Ông Đ. bị vấp ngã, trúng vào thanh sắt. Ông được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thanh sắt dài 30cm xuyên từ vùng cổ qua phổi phải và trung thất xuống vùng ngực bên trái.

Ông Đ. bị tổn thương rách thùy trên phổi phải, tràn khí màng phổi trái, tràn khí dưới da thành ngực và vùng cổ, gãy cung sau xương sườn số 5, 6 bên trái, gãy xương bả vai trái…

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu, phẫu thuật mở ngực khâu phục hồi phổi trái, khâu cầm máu động mạch liên sườn, khâu vết thương trung thất trên, lấy dị vật.

Ê kíp phẫu thuật, điều trị đến thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Đ. (Ảnh: BVHT).
Ê kíp phẫu thuật, điều trị đến thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Đ. (Ảnh: BVHT).

Bác sĩ Trần Viết Công, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, là người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Đ. Ông Công cho biết, sau phẫu thuật, bệnh nhân phải chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực 10 ngày để theo dõi và điều trị do vết thương quá nặng.

Hiện bệnh nhân Đ. đã ổn định, tự đi lại được, được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị. Dự kiến trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.