Cướp tài sản rồi bỏ trốn, sau hơn 10 năm bị sa lưới

GD&TĐ - Một đối tượng cùng đồng bọn dùng dao không chế, cướp số tiền 15 triệu đồng của 2 người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị lực lượng Công an bắt giữ sau hơn 10 năm lẫn trốn.

Đối tượng Dương Chí Hướng tại Công an huyện Đắk Glong
Đối tượng Dương Chí Hướng tại Công an huyện Đắk Glong

Ngày 7/12, thông tin từ Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Chí Hướng (SN 1988), trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản.

Đối tượng Dương Chí Hướng tại Công an huyện Đắk Glong (ảnh Công an cung cấp).
Đối tượng Dương Chí Hướng tại Công an huyện Đắk Glong (ảnh Công an cung cấp).

Theo đó, vào khoảng tháng 1 năm 2011, Hướng cùng với một số đối tượng khác dùng dao không chế, cướp số tiền 15 triệu đồng của 2 người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi gây án, Hướng bỏ trốn khỏi địa phương. Qúa trình điều tra, ngày 28/5/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định truy nã đối với Dương Chí Hướng về tội cướp tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 4/12/2021, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, bắt giữ Dương Chí Hướng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Chí Hướng để làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Trảng Bom điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.