Cuộc gọi hơn 1 phút cuối cùng của nữ sinh giao gà trước lúc bị sát hại

Người nhà nạn nhân Cao Mỹ Duyên, nữ sinh đi giao gà giúp mẹ đêm 30 Tết bị sát hại, cho biết, cuộc gọi cuối cùng cho Duyên là gần 20h, trong cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn 1 phút chỉ nghe thấy tiếng gió rít, sau đó thì tắt vụt không thể liên lạc được...

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên.
Nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Hùng khai ngày 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà nên hắn vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc. 18h cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt 13 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

30 phút sau, thiếu nữ chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ địa điểm khác, sau đó khống chế, sát hại. 

cuoc goi hon 1 phut cuoi cung cua nu sinh giao ga truoc luc bi sat hai hinh anh 2

Hình ảnh cuối cùng (phía bên phải) của nạn nhân trước đêm định mệnh 30 Tết.

Chị gái nạn nhân nhớ lại: "Anh ta bảo về xin ý kiến sếp. Nếu sếp đồng ý sẽ mua cả lồng. Đó là một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, bảnh bao, môi hơi thâm, tôi vẫn nhớ như in, khi công an đưa ảnh hắn ta cho tôi xem thì tôi nhận ra ngay".

Người chị đau xót kể tiếp: "Tôi gọi được cho em gái lần cuối cùng là gần 20h đêm 30 Tết, trong cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn 1 phút chỉ nghe thấy tiếng gió rít, sau đó thì tắt vụt không thể liên lạc được nữa”.

Kể từ lúc Duyên mất tích, gia đình đã huy động rất nhiều người tìm khắp mọi con suối, bờ sông, khu nhà, bất kể nơi đâu cho rằng Duyên có thể đến hoặc có thể gặp nạn. Nhưng tất cả đã phải trở về trong vô vọng.

Mùng 3 Tết, gia đình nữ sinh suy sụp hoàn toàn khi nghe tin phát hiện thi thể Duyên trong ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Theo lời kể của người mẹ nạn nhân, trong đầu bà lúc đó chỉ nghĩ rằng con gái bị bắt cóc bán sang Trung Quốc chứ nghĩ đâu cơ sự thành ra thế này. Nghề chính của gia đình là làm long nhãn, việc nuôi gà chỉ là phụ và bán kiếm thêm nhân dịp cuối năm.

Đang lúc ế ẩm, hai mẹ con bà tưởng “vớ” được vị khách “sộp” khi hỏi mua 13 con gà và yêu cầu giao hàng tại khu vực C13 phường Thanh Trường (TP.Điện Biên Phủ), cách chợ nơi bà Hiền bán hàng khoảng 4km.

Thương mẹ chở lồng gà lỉnh kỉnh nên Duyên bảo mẹ về trước rồi một mình chở gà đi giao cho khách lúc trời nhá nhem tối... Kể đến đây, người mẹ càng thêm xót xa, đau khổ và không tin rằng cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp đã rời xa mình mãi mãi.

Trong hai hàng nước mắt, người mẹ vẫn nhớ như in trong đầu những kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Bà cho biết, con gái có lần tâm sự với mẹ sẽ lấy chồng gần nhà để giúp mẹ kinh doanh, đỡ đần mẹ đỡ vất vả.

Ngay hôm 30 Tết, hai mẹ còn chia nhau suất cơm mang theo, Duyên vẫn dành mẹ những phần thịt nạc, nào ngờ đây lại là bữa cơm cuối cùng của hai mẹ con. Đến khoảng 18h30, theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt, Duyên trực tiếp chuyển gà tới địa điểm được yêu cầu. Tuy nhiên, nạn nhân đã mất tích từ hôm đó.

cuoc goi hon 1 phut cuoi cung cua nu sinh giao ga truoc luc bi sat hai hinh anh 6
cuoc goi hon 1 phut cuoi cung cua nu sinh giao ga truoc luc bi sat hai hinh anh 7

Ngôi nhà hoang này được cho là hiện trường đầu tiên của vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân Duyên có dấu hiệu bị siết cổ dẫn đến tử vong. Trên thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím, phần đầu có dấu hiệu của vật cứng tác động, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

cuoc goi hon 1 phut cuoi cung cua nu sinh giao ga truoc luc bi sat hai hinh anh 8

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh công an cung cấp.

Hiện nghi phạm chính trong vụ án đã bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ. Đối tượng được xác định tên Vương Văn Hùng (thường trú tại huyện Tuần Giáo).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng khác để làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.