Cuộc đời bi kịch của cậu bé đẹp nhất hành tinh Björn Johan Andrésen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Björn Johan Andrésen là một diễn viên, nhạc sĩ người Thụy Điển. Vẻ đẹp của nam diễn viên khiến cả thế giới điên đảo nhưng lại là nỗi ám ảnh mà cậu muốn quên đi.

Nhan sắc cậu bé Björn Johan Andrésen
Nhan sắc cậu bé Björn Johan Andrésen

Nhan sắc có 1 không có 2

Năm 1971, Andrésen trở thành hiện tượng toàn cầu khi góp mặt trong bộ phim Death in Venice với chỉ một vai phụ nhỏ nhoi. Khi ấy, chàng trai 16 tuổi Andrésen khiến cả thế giới dường như điên đảo với mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt như tạc tượng.

Người ta gọi Andrésen là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Björn Andrésen cũng là người đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của cụm từ "mỹ nam" – danh từ dùng để chỉ những chàng trai trẻ có vẻ bề ngoài mềm mại, nữ tính đến mức cả các cô gái cũng phải ghen tị.

Cả thế giới phải xôn xao trước nhan sắc phi giới tính đầy mê hoặc. Gương mặt của nam diễn viên hồi đầu được đánh giá là báu vật của showbiz thế giới.

Trông ông hồi đó chẳng khác nào những vị thần Hy Lạp cổ xưa. Mọi khoảnh khắc ghi lại hình ảnh diện mạo của nam diễn viên trẻ hồi đó đều trở thành báu vật đối với hàng triệu thiếu nữ với gương mặt trắng muốt đầy thanh tao, mái tóc vàng óng ả, sống mũi thẳng, khuôn miệng chúm chím đáng yêu nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lùng, càng khiến người ta phải thổn thức ao ước có được.

Sở hữu diện mạo hơn người, Bjorn dễ dàng vượt qua 3000 ứng cử viên và giành lấy vai diễn Tadzio trong phim điện ảnh Death in Venice. Mặc dù bộ phim không thành công về mặt doanh thu nhưng vẻ đẹp của Bjorn lại chinh phục được hàng triệu khán giả.

Không chỉ 'gây bão' ở Châu Âu, danh tiếng của Björn Johan Andrésen nổi đình đám tại Nhật Bản, thậm chí họ tôn thờ thứ nhan sắc tuyệt vời mà Andrésen sở hữu.

Vẻ đẹp phi giới tính của cậu bé làm điên đảo triệu con tim.

Vẻ đẹp phi giới tính của cậu bé làm điên đảo triệu con tim.

Bi kịch: Không được công nhận tài năng, sống cuộc đời phi tự nhiên

Thế nhưng, cũng chính vì nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng mà cuộc đời của Bjorn Andresen lại đầy sóng gió và đau buồn. Vào những năm 1970, ông liên tục bị nghi ngờ, dị nghị khi sở hữu gương mặt đẹp hơn hoa.

Thậm chí, những tin đồn đi kèm với cái nhìn kỳ thị của bộ phận công chúng thế hệ cũ còn khiến Bjorn Andresen dần đánh mất sự nghiệp. Cho mãi đến tận sau này, nam tài tử vẫn luôn kiên quyết từ chối những vai diễn, nhân vật tập trung khai thác vẻ ngoài ưa nhìn của ông.

Năm 2021, trong một buổi phỏng vấn cùng Theguardian ở Stockholm, Björn Johan Andrésen - người đàn ông với mái tóc dài và bộ râu bạc trắng cùng khuôn mặt có phần già nua đã thừa nhận rằng Death in Venice thật sự là một điều "tồi tệ".

"Nó đã khiến cuộc đời tôi suy sụp rất nhiều", Andrésen bộc bạch khi nói về cuộc đời mình sau bộ phim Death in Venice. Mặc dù Andrésen là một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng dường như không ai quan tâm đến khía cạnh đó.

"Mọi thứ tôi từng làm sẽ gắn liền với bộ phim đó. Ý tôi là, chúng ta vẫn ngồi đây nói về nó 50 năm sau", Andrésen chua chát nói về cuộc đời mình.

Sau Death in Venice, người ta đồn rằng Andrésen là người đồng tính và mặc dù có nói bất kỳ điều gì họ sẽ không tin tưởng. Dường như nhan sắc đó đã trở thành bi kịch đối với cuộc đời Andrésen.

Hiệu ứng quảng cáo của bộ phim đã đè nặng lên đôi vai của Andrésen: "Tôi không nghĩ rằng việc để một đứa trẻ 16 tuổi chịu gánh nặng quảng cáo cho bộ phim là điều có thể bảo vệ được về mặt đạo đức". Sau bộ phim, Andrésen trở về trường học và bắt đầu cuộc sống bị giễu cợt.

"Một chàng trai đang ở giữa thời kỳ tuổi teen của chính mình không muốn được gọi là 'xinh đẹp'", Andrésen tâm sự.

Khi ấy, để giữ gìn vẻ ngoài của Andrésen, ông bị cấm làm tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ yêu thích "anh ấy không bao giờ được phép đi tắm nắng, đá bóng cùng bạn bè, bơi trong vùng biển ô nhiễm, hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy cảm thấy thích thú nhất…".

Năm 1983, Andrésen kết hôn với vợ là nhà thơ Suzanna Roman, cả hai có với nhau 1 con trai và 2 con gái. Năm 1986, con trai cả của Andrésen đã qua đời vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nỗi đau mất con đã khiến cuộc hôn nhân của Andrésen có nhiều xung đột và ly hôn không lâu sau đó.

Cuộc sống hiện tại

Björn Johan Andrésen hiện tại.

Björn Johan Andrésen hiện tại.

Giờ đây, Bjorn Andresen đang an hưởng tuổi già bên con gái và các cháu ở Thụy Điển.

"Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới" năm nào giờ đã người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt trở thành lời nguyền lớn nhất đời nam nghệ sĩ năm xưa giờ đã không còn vì dấu vết thời gian. Vì quá ám ảnh, ông đã dùng chính bộ râu xồm xoàm và mái tóc dài để che đi phần nào gương mặt của chính mình.

Ở tuổi xế chiều, Bjorn được sống trọn với đam mê ca hát khi đảm nhận vai trò đánh đàn trong ban nhạc Sven-Erics. Tuy nhiên, dù đã già nhưng đôi mắt đẹp hút hồn ngày nào vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt Bjorn, chỉ là gương mặt đẹp nhất thế giới năm xưa giờ cũng bị tàn phá do quy luật thời gian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.