Cụ ông tốt bụng bị lừa mất xe máy vì cho người lạ mượn đi mua xăng

GD&TĐ - Lợi dụng lòng tốt của cụ ông, đối tượng giả vờ mượn xe máy để đi mua xăng rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Thế Dương và tang vật vụ án.
Đối tượng Nguyễn Thế Dương và tang vật vụ án.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Dương (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào sáng 25/11, ông L.Đ.H. (SN 1954, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) đến cơ quan Công an trình báo việc mình bị một nam thanh niên lừa lấy mất xe máy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Dương cùng tang vật là chiếc xe của ông H.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó, khoảng 8h sáng 25/11, Dương điều khiển xe máy kéo theo xe kiến an (xe ba gác) di chuyển theo hướng thị xã Hoàng Mai về huyện Nghĩa Đàn.

Đang trên đường đi thì xe bị chết máy, Dương nhìn thấy ông H. điều khiển xe máy hiệu Honda Vision nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, nam thanh niên vẫy tay ra hiệu ông H. dừng xe và nói: “Xe cháu hết xăng, ông cho cháu mượn xe đi mua xăng”. Khi ông H. đồng ý, Dương để xe máy và xe kiến an của mình lại rồi điều khiển xe của ông H. chạy về nhà.

Trên đường về, chiếc xe bị hỏng nên Dương đưa vào quán để sửa, tuy nhiên do không có đủ tiền trả nên chủ quán giữ xe lại. Đến chiều cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ Dương ngay tại quán sửa xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ