Sinh ra mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, nhưng anh Lê Viết Thuận (Bắc Ninh) chưa bao giờ để số phận định đoạt cuộc đời mình. Từng nằm liệt giường suốt 9 năm và trải qua nhiều ca phẫu thuật tại Viện Bỏng Quốc gia, Thuận vẫn kiên trì tập luyện, học chữ và vươn lên với khát vọng chạm đến tri thức.
“Bàn tay tôi cứng đờ không cầm nổi bút, nhiều khi phải xin cô giáo cho nằm học vì đau. Nhưng tôi tin rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi số phận,” anh chia sẻ. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2013, Thuận thi đỗ cùng lúc hai trường đại học và chọn theo học ngành Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Với anh, đó không chỉ là ước mơ chạm tới giảng đường, mà còn là khởi đầu cho hành trình giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.
Trở về quê nhà, bằng kiến thức và tấm lòng nhân ái, Lê Viết Thuận tích cực tham gia công tác cộng đồng. Năm 2018, anh sáng lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, nơi tập hợp hàng chục hội viên cùng hỗ trợ, sẻ chia và lan tỏa tinh thần “Tàn nhưng không phế”. Là Chủ nhiệm câu lạc bộ, anh luôn trăn trở tìm cách giúp các hội viên ổn định cuộc sống, có cơ hội hòa nhập và tự lập.
Hiện CLB được chia thành ba nhóm: người có thể lao động tại doanh nghiệp; người khuyết tật nhẹ biết công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến; và nhóm nặng phải phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp. Với từng nhóm, Thuận đều tìm hướng hỗ trợ riêng – từ vận động xe lăn, kết nối học nghề đến tìm kiếm nhà tài trợ giúp các gia đình đặc biệt khó khăn. Anh cũng chủ động liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ cấp giấy tờ tùy thân cho người khuyết tật hoặc kết nối các trường mầm non chuyên biệt để tìm cơ hội học tập cho trẻ em bại não.
“Tôi luôn mong muốn tạo ra một môi trường hòa nhập, nơi người khuyết tật không bị định kiến nhìn nhận, mà được tôn trọng như bao người khác,” anh Thuận chia sẻ.
Những nỗ lực bền bỉ ấy giúp anh nhận được nhiều ghi nhận: Giải thưởng Hoàng Hoa Thám của Tỉnh đoàn Bắc Giang, Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, cùng nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
Năm 2021, Lê Viết Thuận là một trong 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN tổ chức.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chàng cử nhân khuyết tật vẫn luôn giữ cho mình niềm tin giản dị: “Dù cuộc đời có thử thách đến đâu, chỉ cần ta không từ bỏ, ta sẽ luôn tìm thấy con đường của mình".
Câu chuyện của anh cũng được giới thiệu trong chương trình “Trạm yêu thương” trên VTV1, phát sóng lúc 10h sáng thứ Bảy, ngày 8/11, kể lại hành trình chiến thắng bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.