Cụ bà ở Nghệ An thượng thọ 110 tuổi với hơn 100 người con cháu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã 110 tuổi, nhưng cụ Hồ Thị Yên (ở TX Hoàng Mai, Nghệ An) vẫn còn minh mẫn và có sở thích đọc thơ.

Cụ Hồ Thị Yên cùng tấm bằng chúc thọ UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh gia đình cung cấp).
Cụ Hồ Thị Yên cùng tấm bằng chúc thọ UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh gia đình cung cấp).

UBND phường Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai, Nghệ An) vừa tổ chức Lễ mừng thọ cho các bậc cao niên ở địa phương. Trong số đó có cụ Hồ Thị Yên (SN 1913), năm nay thượng thọ 110 tuổi. Trước những lời chúc mừng, động viên của con cháu và bà con lối xóm, cụ Yên không khỏi vui mừng, nở những nụ cười thật tươi.

Về đến nhà, cầm trên tay tấm bằng chúc thọ do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký tặng, cụ Yên đọc những bài thơ cách mạng, về tình yêu đất nước, quê hương cho con cháu nghe. Kết thúc một bài thơ, cụ lại vui vẻ đón nhận những tràng pháo tay, những lời khen ngợi từ con cháu của mình.

Cụ Hồ Thị Yên đọc thơ tặng con cháu.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mặc dù cụ Yên sức đã yếu, chân không còn đi lại được nhưng bù lại tinh thần cụ vẫn minh mẫn, thường xuyên nói chuyện với con cháu.

Là người con trai đang phụng dưỡng cụ Yên, ông Nguyễn Đình Ngự (SN 1953, trú tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai) cho biết, cách đây 20 năm, đôi mắt của mẹ ông bỗng nhiên bị mờ dần. Dù được con cháu đưa đi chữa trị, phẫu thuật 2 lần nhưng không khỏi, đôi mắt cụ bị mù vĩnh viễn.

Cũng từ đó, mọi sinh hoạt của cụ Yên đều mò mẫm trong bóng tối và nhờ sự giúp đỡ của người thân. Mặc dù không còn nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe giọng nói cụ vẫn nhận ra con, cháu của mình.

Cụ Hồ Thị Yên bên cạnh người con trai Nguyễn Đình Ngự.

Cụ Hồ Thị Yên bên cạnh người con trai Nguyễn Đình Ngự.

“Những lúc khỏe, mẹ thường ngồi chuyện trò, đọc thơ. Những câu thơ mẹ đọc từ khi tôi còn nhỏ, nay tôi đã 70 tuổi nhưng mẹ vẫn thuộc từng vần thơ, câu chữ”, ông Ngự chia sẻ về người mẹ của mình.

Theo ông Ngự, cha mẹ ông sinh được 9 người con nhưng 3 người con lớn lần lượt qua đời từ khi còn rất nhỏ. 4 trong 6 người còn lại đều tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong gia đình, ông Ngự là con thứ 5 trong nhà nhưng cũng là con trai trưởng nên trực tiếp chăm sóc cụ Yên. Dù công việc bận rộn nhưng ông và con cháu đều thu xếp công việc, bố trí người bên cạnh, túc trực, chăm sóc mẹ.

Cách đây 30 năm, cụ ông qua đời vì tuổi cao sức yếu. Mãi đến năm 2016, vợ chồng cụ Yên mới được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, cụ Yên đã có cháu, chắt với 5 thế hệ tổng cộng 112 thành viên. Mỗi dịp giỗ chạp, Tết đến xuân về, con cháu đều tập trung đông đủ, sum vầy bên cạnh, chúc thọ cho cụ. Dù không nhìn thấy nhưng cụ Yên luôn cảm nhận được. Trên khuôn mặt già nua, phúc hậu của cụ luôn rạng ngời, tươi vui.

Đại gia đình con, cháu, chắt của cụ Hồ Thị Yên.

Đại gia đình con, cháu, chắt của cụ Hồ Thị Yên.

Ông Ngự cho biết, mẹ mình được ông trời ban cho sức khỏe, hàm răng chắc. Hằng ngày, cụ Yên còn rất thích ăn cơm với cá kho. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, con cháu cũng thường xuyên mua sữa và trái cây mềm như chuối để cụ bổ sung chất dinh dưỡng hàng ngày.

“7 năm trước, trong một lần không may bị té ngã, mẹ không thể đi lại như trước được, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Nhờ yêu thích lao động, sống lành mạnh và sinh hoạt ăn, ngủ điều độ giúp cụ sống trường thọ và khỏe mạnh”, ông Ngự tâm sự về mẹ.

Nhờ nêu gương ông bà, con cháu trong gia đình ông Ngự luôn sống hiếu thuận, đoàn kết, có trách nhiệm. Đó cũng là một phần động lực để cụ Yên sống vui, sống khỏe đến bây giờ.

“Giờ mẹ đã 110 tuổi, là niềm vui, niềm tự hào cho đại gia đình chúng tôi. Chỉ mong thời gian còn lại, mẹ vẫn luôn vui vẻ, nở nụ cười hiền hòa để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu”, người con trai tự hào chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...