CSGT Đắk Lắk dẫn đường, đưa 2 nữ sinh đi cấp cứu trong đêm

GD&TĐ - Cảnh sát giao thông (CSGT) Đắk Lắk dùng xe đặc chủng dẫn đường, đưa 2 nữ sinh bị thương nặng đến cơ sở y tế cấp cứu trong đêm.

Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa 2 nữ sinh Đắk Lắk đi cấp cứu trong đêm. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa 2 nữ sinh Đắk Lắk đi cấp cứu trong đêm. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Khoảng 19h27 ngày 25/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã thuộc thôn 16, xã Ea Kly (Đắk Lắk), Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Krông Pắc (Đội CSGT đường bộ số 2) gồm 3 cán bộ: Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn (Tổ trưởng), Đại uý Võ Anh Dũng và Nguyễn Quang Khoa nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một người dân.

Thời điểm này, ô tô con mang BKS: 47A-653.16 do người đàn ông điều khiển chở theo 2 nữ sinh bị thương nặng, chảy nhiều máu, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại cơ sở y tế.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ.

Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn trực tiếp điều khiển xe mô tô chuyên dụng, chở theo cán bộ Võ Anh Dũng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho ô tô di chuyển nhanh chóng từ xã Ea Kly đến Trung tâm Y tế Ea Kar.

Khoảnh khắc lực lượng CSGT mở đường đưa nạn nhân đi cấp cứu được người nhà ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội như một lời cảm ơn.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, nhận được nhiều bình luận tích cực, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ người dân của các cán bộ, chiến sĩ CSGT.

binh-luan.jpg
Bài đăng cảm ơn của gia đình trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều bình luận tích cực.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng CSGT sáng 26/4, đại diện 2 gia đình nữ sinh này viết: "Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, 2 con chúng tôi được đưa đến cơ sở y tế an toàn, nhanh chóng để cấp cứu kịp thời".

Theo báo cáo nhanh, 2 nữ sinh bị nạn là em N.V.C.L. (SN 2008) và N.V.T.M. (SN 2010), cùng trú tại thôn 6, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai em tự ngã xe dẫn đến chấn thương.

Sau khi được sơ cấp cứu, tình trạng sức khỏe của hai em đã ổn định.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 2, sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, Tổ công tác tiếp tục quay trở lại vị trí để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng CSGT không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.