Crystal Palace khép lại hành trình kỳ diệu ở UEFA Conference League bằng chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano (Tây Ban Nha) tại sân Red Bull Arena ở Leipzig - Đức hôm 28/5.
Tiền đạo Jean-Philippe Mateta hóa người hùng của đại diện Ngoại hạng Anh. Chân sút người Pháp ghi bàn duy nhất ở phút 51, sau tình huống cú sút của tiền vệ Adam Wharton bị thủ môn Rayo Vallecano cản phá và bóng bật ra.
Bàn thắng ấy không chỉ định đoạt trận chung kết, mà còn mở ra đêm lịch sử cho Crystal Palace. Một năm sau khi giành Cup FA, đội bóng London tiếp tục bổ sung vào phòng truyền thống danh hiệu châu Âu đầu tiên.
Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Crystal Palace lao vào nhau ăn mừng. Nhiều thành viên ban huấn luyện, cầu thủ dự bị và nhân viên đội bóng cũng tràn xuống sân, tạo nên khung cảnh vỡ òa sau hành trình dài đầy biến động.
Danh hiệu châu Âu đầu tiên của Crystal Palace trở thành cái kết không thể đẹp với HLV Oliver Glasner, người đã quyết định chia tay đội bóng. Sau Cup FA và Siêu Cup Anh, nhà cầm quân người Áo tiếp tục đưa “Đại bàng” lên đỉnh ở UEFA Conference League.
Vô địch UEFA Conference League đồng nghĩa, Crystal Palace sẽ có suất dự đấu trường Europa League mùa sau.
Hân hoan với chức vô địch của đội nhà, Chủ tịch Steve Parish đã đăng thông điệp mỉa mai Nottingham Forest và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Mùa giải này Crystal Palace từng bị đẩy từ Europa League xuống Conference League vì cáo buộc liên quan quy định một chủ sở hữu nhiều CLB.
Hình ảnh các cổ động viên của Crystal Palace ăn mừng cũng ngập tràn cảm xúc: