Công Phượng tiếp tục thất sủng ở Yokohama FC

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Gần hai tháng có mặt tại Nhật Bản, Công Phượng vẫn chưa một lần ra sân chính thức cho Yokohama FC ở J.League.
Công Phượng tiếp tục chịu cảnh thất sủng ở Yokohama FC.
Công Phượng tiếp tục chịu cảnh thất sủng ở Yokohama FC.

Trước khi bước vào vòng 6 J-League 1, Yokohama FC vẫn chưa biết mùi chiến thắng và đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Công Phượng so tài với Avispa Fukuoka ở vòng đấu này và quyết tâm có được 3 điểm đầu tiên để cải thiện vị trí, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở vòng đấu này, Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký, và có trận thứ 8 liên tiếp không được ra sân ở giải đấu cao nhất tại xứ mặt trời mọc bao gồm 6 trận tại J-League 1 và 2 trận ở J-League Cup.

Tiền đạo gốc Nghệ mới được đăng ký cho đội 1 là J-League Cup gặp Sanfrecce Hiroshima khiến các fan của cầu thủ này không khỏi lo lắng cho phong độ và thể lực của thần tượng.

Ở trận đấu này, Yokohama FC thi đấu hết sức cố gắng nhưng chỉ có được trận hòa 1-1. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của hai đội đều được thực hiện trên chấm 11m.

Trận hòa khiến Yokohama FC vẫn chôn chân ở vị trí áp chót với 2 điểm sau 6 vòng đấu và chiếc ghế của HLV Shuhei Yomoda đang lung lay dữ dội càng khiến cho khả năng ra sân của Công Phượng trở nên mong manh.

Chứng kiến cảnh Yokohama FC chưa thể thắng tại J.League 1 mùa này, nhiều CĐV đã lên tiếng kêu gọi đội bóng sa thải HLV Yomoda.

Trên fanpage chính thức của CLB, tài khoản Trần Nguyễn Tuấn Vinh bình luận: "Sa thải HLV này đi", "Thua nữa rồi, xuống hạng luôn đi. HLV bảo thủ nhất thế giới" – bình luận của Huỳnh Huỳnh.

Trong khi đó, CĐV Shu Kobiyama viết: "Tôi cảm thấy không muốn ủng hộ một CLB yếu đuối như vậy".

Ảnh minh họa/INT

Lách qua khe cửa hẹp?

GD&TĐ - Giới phân tích cảnh báo, chính trường Mỹ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tỷ phú Trump tìm được cách trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.
Ảnh minh họa/INT

Vì sao lỗ?

GD&TĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, với 80% nguồn điện mua từ các đơn vị bên ngoài hệ thống nên EVN đang phải chịu lỗ thay khách hàng.
Thầy Krit Chomphra hướng dẫn học sinh học bài.

Ngôi trường chỉ có một giáo viên

GD&TĐ - Tại Trường Ban Nong Heang, thành phố Phanom Sarakham, Thái Lan, chỉ có thầy giáo Krit Chomphra, 34 tuổi, với 20 học sinh từ 6 - 12 tuổi.