Cống hiến thầm lặng của hơn 1.000 sinh viên HIU giữa tâm dịch

GD&TĐ - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) thuộc số ít đại học tư thục có hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên (CB-GV-SV) tham gia mọi mặt trận chống dịch Covid-19 từ mấy tháng qua.

Sinh viên tình nguyện của HIU chăm sóc các bệnh nhân F0 trong bệnh viện điều trị Covid-19
Sinh viên tình nguyện của HIU chăm sóc các bệnh nhân F0 trong bệnh viện điều trị Covid-19

Chuyện của “người trong cuộc”

Tổng số CB-GV-SV liên thông và chính quy của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid 19 từ tháng 6/2021 đến nay là 1.099 người. CB-GV-SV của trường có mặt ở nhiều địa phương từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đến Trung Bộ, Tây Nguyên và tập trung nhất là ở khu vực TPHCM.

Tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân F0 như Bệnh viện dã chiến thu dung số 6 (TP Thủ Đức), Bệnh viện Hồi sức Covid 19 (TP Thủ Đức), Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 11); Bệnh viện Hùng Vương (quận 5), Bệnh viện Quốc tế Gia An (quận Bình Tân) và các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn TP đều có bóng dáng tình nguyện viên của HIU.

Đào Lưu Thế Anh (sinh viên Khoa Răng hàm mặt) là một điển hình. Thế Anh đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm ở quận 7, quận 8  từ cuối tháng 6 và đang có mặt tại khoa ICU, chăm sóc F0 triệu chứng nặng của Bệnh viện Hồi sức Covid 19, TP Thủ Đức.

Thế Anh cho biết: “Em luôn ý thức rằng khi chọn trở thành bác sĩ, tức là bản thân đã mang trong mình trách nhiệm góp sức cho cộng đồng. Vì vậy, ngay khi TP phát động phong trào sinh viên ngành y tình nguyện em đã đăng ký tham gia. Sự trưởng thành cho ngành nghề của mình đến từ chính môi trường khốc liệt như vậy”.

Nguyễn Uyên, sinh viên năm 4 Viện Khoa học giáo dục – đào tạo giáo viên đang tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Hùng Vương lại lưu giữ cho mình những kỉ niệm rất riêng.

Nguyễn Uyên cho biết: Lúc đầu, nhóm em được kêu gọi đi chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm F0 nhưng khi đến bệnh viện thì đã có nhóm khác làm việc đó rồi.

Bệnh viện nhờ tụi em chăm sóc sản phụ mang thai bị nhiễm Covid. Không đắn đo, chúng em bước vào công việc. Tuy có chút sợ sệt lúc ban đầu nhưng do tình thương các sản phụ phải chịu đau đớn và cô đơn trong lúc khó khăn, không có người thân ở bên, nên mọi khó khăn đều nhanh chóng trôi qua.

Sinh viên tình nguyện của HIU tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TPHCM
Sinh viên tình nguyện của HIU tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TPHCM

“Ngày đầu tiên khi mới bước chân vào khu cách li - nơi mà chỉ có các chị đang trong tình trạng chuẩn bị vô phòng mổ, các chị đã sanh và các chị đang mang thai bị nhiễm Covid..., một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong em. Nếu em bị nhiễm, không qua khỏi cơn nguy kịch thì ba mẹ em sẽ sống ra sao?

Tuy vậy, mọi thứ nhanh chóng trôi qua khi em nhìn thấy rất nhiều người đang lặng thầm dốc hết sức để chăm sóc, bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân. Đến bây giờ, cảm giác sợ hãi đó không còn trong em nữa, thay vào đó là những niềm vui nho nhỏ khi những bệnh nhân mình chăm sóc dần khỏe lên”, Nguyễn Uyên nói 

Còn câu chuyện của thầy Võ Nhật Nam – Giảng viên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cũng thật éo le. Ít ai biết được rằng, trước khi lên đường vào “tâm dịch”, thầy nhận được tin báo rằng người mẹ ở quê đã nhiễm Covid 19, phải nhập viện điều trị. Gác lại nỗi lo, thầy vẫn quyết định đến với những bệnh nhân F0 khác.

Thầy Nam nói: “Tôi hy vọng rằng mình đến và chăm sóc bệnh nhân cũng giống như ở quê, người nhà của tôi đang được các y bác sĩ tận tình chăm sóc như vậy”. Đối với thầy Nam, việc đến với các F0 không chỉ là cách cho đi mà còn là cách trả ơn với cuộc đời.

Yên tâm chống dịch

Theo ông Nguyễn Thành Trung – Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, với tinh thần "đâu cần Thanh niên có - việc gì khó có Thanh niên", sinh viên HIU đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng và Ban giám hiệu đã quyết định khen thưởng đợt 1 cho tình nguyện viên là CB-GV-SV của nhà trường. 

Theo thầy Võ Nhật Nam, còn một thứ phần thưởng đáng quý nữa chính là kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy với nghề. “Bên cạnh việc hỗ trợ các bác sĩ, điều dưỡng, giúp họ giảm bớt một phần khó khăn, vất vả, chúng tôi cũng hy vọng rằng việc tình nguyện sẽ giúp  sinh viên có thể học tập được nhiều hơn nữa, có được những trải nghiệm thực tế quý báu ngoài những tiết học trên giảng đường”, thầy Nam nói.

Để thực hiện tốt công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế (huy động tập trung tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19), nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và đã thông báo đến CB-GV-SV các khoa thuộc khối sức khoẻ gồm: Khoa Y, Răng hàm mặt, Dược, Xét nghiệm y học, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Điều dưỡng nhằm giúp sinh viên yên tâm tình nguyện chống dịch.

Sinh viên tình nguyện HIU tham gia tiêm ngừa Covid-19 cho người dân
Sinh viên tình nguyện HIU tham gia tiêm ngừa Covid-19 cho người dân

Bà Trần Thúy Trâm Quyên- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường cho biết: 

“Trường sẽ có kế hoạch tổ chức việc học tập riêng cho sinh viên đang tham gia phòng chống dịch để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo. Riêng đối với sinh viên hình thức đào tạo liên thông, các bạn tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ngày khai giảng năm học mới sẽ được thông báo sau”, bà Trâm Quyên nói.

“Con có thể giúp cô đứng dậy để cô nhìn ra cửa sổ, cô muốn xem ngoài trời hôm nay đẹp như thế nào!” – một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid số 12 TPHCM nói với tình nguyện viên đang hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho mình. Câu đề nghị ấy khiến cho người giảng viên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng như được tiếp thêm nhiều động lực để cùng bệnh nhân F0 chiến đấu với Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ