Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình chia buồn cùng gia đình cô giáo tử nạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 17/8, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã đến thắp hương chia buồn, động viên gia đình cô giáo mầm non đi tập huấn bị tai nạn tử vong.

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình viếng, chia buồn và động viên gia đình cô giáo qua đời do tai nạn giao thông khi trên đường đi tập huấn.
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình viếng, chia buồn và động viên gia đình cô giáo qua đời do tai nạn giao thông khi trên đường đi tập huấn.

Tại lễ viếng cô giáo Nguyễn Thị L. (Trường Mầm non Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) không may qua đời do tai nạn giao thông khi trên đường đi tập huấn, đại diện Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đã đến thắp hương, dâng hoa chia buồn cùng thân nhân.

Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô L., ngành đã động viên, chia sẽ và mong muốn có sự chung tay giúp đỡ nào đó cho gia đình nữ giáo viên xấu số trong thời gian khó khăn này.

Nữ giáo viên qua đời để lại nỗi mất mát lớn cho người thân.

Nữ giáo viên qua đời để lại nỗi mất mát lớn cho người thân.

“Sự quan tâm, chia sẻ của quần chúng lao động phần nào giúp gia đình cô L. vượt qua được khó khăn, mất mát”, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình nói.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 16/8, 2 giáo viên Trường Mầm non Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) là cô Nguyễn Thị L. và cô Nguyễn Thị T. điều khiển xe gắn máy đi tập huấn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về hướng dẫn chương trình giáo dục mầm non cho các lớp ghép ở miền núi.

Khi đến cầu vượt Thuận Lý, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, xe của 2 cô giáo xảy ra va chạm với xe ben, khiến cô L. tử vong tại chỗ, cô T. nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Cô Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, cả trường đều bàng hoàng, thương xót.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy, cả cô L. và cô T. là giáo viên nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp kính trọng. Hoàn cảnh gia đình 2 cô đều khó khăn, không may mắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.