Xót thương 2 giáo viên mầm non gặp nạn trên đường đi tập huấn ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên đường đi tập huấn chương trình giáo dục lớp ghép miền núi, 2 nữ giáo viên mầm non ở Quảng Bình không may gặp nạn thương vong.

Đồng nghiệp xót xa gào khóc bên thi thể nữ giáo viên xấu số. (Ảnh: CTV)
Đồng nghiệp xót xa gào khóc bên thi thể nữ giáo viên xấu số. (Ảnh: CTV)

Chiều 16/8, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, ngành Giáo dục của địa phương vừa xảy ra sự việc đau lòng khi 2 giáo viên mầm non đi tập huấn gặp tai nạn thương vong.

Theo ông Vững, sáng 16/8, 2 giáo viên Trường Mầm non Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) là cô Nguyễn Thị L. và cô Nguyễn Thị T. đi tập huấn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về hướng dẫn chương trình giáo dục mầm non cho các lớp ghép ở miền núi.

Thời gian tập huấn dự kiến từ 16-17/8, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, khi đến cầu vượt Thuận Lý, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, xe của 2 cô giáo xảy ra va chạm với xe ben, khiến cô L. tử vong tại chỗ, cô T. nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy đã có báo cáo với các lãnh đạo cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Phòng cũng cử 4 cán bộ, chuyên viên đến hiện trường và qua bệnh viện để nắm tình hình giáo viên bị thương, phối hợp cùng gia đình thăm hỏi, lo hậu sự cho cô giáo không may qua đời.

“Phòng cũng chỉ đạo nhà trường huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với gia đình đưa cô L. về nhà để làm thủ tục mai táng. Chuyên viên của Phòng cũng có mặt để động viên, lo hậu sự cùng gia đình”, ông Vững cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Cô Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, cả trường đều bàng hoàng, thương xót.

"Cả cô L. và cô T. là giáo viên nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp kính trọng. Hoàn cảnh gia đình 2 cô đều không may mắn", cô Lan nói.

Theo cô Lan, gia đình cô L. có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chồng nhiều tuổi lại hay đau ốm. Vợ chồng cô L. có 2 con, 1 cháu vừa tốt nghiệp lớp 12 chuẩn bị đi học đại học, cháu còn lại mới được 4 tuổi.

"Hoàn cảnh khó khăn như thế mà giờ mẹ mất, không biết cháu đầu của cô L. có được đi học đại học không nữa", cô Lan xót xa nói.

Cô T. cũng không khá hơn mấy khi chồng không có công việc ổn định, thường xuyên đau ốm. Vợ chồng cô T. có 2 người con, nhưng cháu đầu mới học xong đại học thì không may gặp tai nạn qua đời, cháu còn lại năm nay lên lớp 11.

"Trước hoàn cảnh éo le của 2 đồng nghiệp, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên vừa lo hậu sự cho cô L. vừa theo dõi hỗ trợ cô T. đang điều trị ở bệnh viện", Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thủy nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ